Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’

13-04-2025 05:58 | Xã hội

SKĐS - Đây là đơn vị đầu tiên của Cảnh sát cơ động (CSCĐ) chuyên huấn luyện chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó bạo loạn, tội phạm nguy hiểm và tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố đặt bản doanh tại thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh). Nơi đây hội tụ các đặc điểm địa hình như đồi, núi, rừng, biển, sình lầy... Đây cũng là những loại địa hình mà các chiến sĩ của Trung tâm được huấn luyện hàng ngày.

Thành lập đầu năm 2022, Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện thường xuyên theo chương trình khung đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ ‘mình đồng, da sắt’.

Sát cánh trong "lò lửa" huấn luyện

Mỗi ngày, các chiến sĩ CSCĐ phải vượt qua hàng loạt thử thách như leo dây, vượt rào, vác lốp xe, luyện võ đối kháng,… nhằm rèn luyện thể lực, bản lĩnh và tinh thần thép – sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khắc nghiệt.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 1.

Hàng ngày, 5 giờ sáng thức dậy tập thể dục, sau đó ăn sáng. Đúng 7 giờ, các đội hình tập luyện cho đến 11 giờ 30 nghỉ ăn trưa.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 2.

Bài tập vác lốp vào rừng sau đó dùng búa đập để rèn luyện thể lực, bản lĩnh và tinh thần thép.

Từ nỗi sợ đến tinh thần thép

Trung sĩ Lục Văn Khiếu chia sẻ: "Để luyện tập thể lực, chúng tôi phải vượt qua những bài tập khó khăn như vượt cạn, leo trèo, đu dây, đặc biệt là những bài tập về tay. Ban đầu tôi rất sợ độ cao và chướng ngại vật nguy hiểm, nhưng sau thời gian rèn luyện, tôi đã tự tin vượt qua tất cả".

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 3.

Trung sĩ Lục Văn Khiếu.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 4.

Trung sĩ Lục Văn Khiếu thực hiện bài bò, trườn trên dàn gỗ, phía dưới là những ngọn chông gỗ nhọn hoắt.

Thao trường – nơi hun đúc bản lĩnh

Với những chiến sĩ CSCĐ ở Trung tâm Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thì bất kể nắng mưa, trời lạnh căm căm thì hàng ngày vẫn luyện tập các bài về kỹ thuật, chiến thuật, sinh tồn và thể lực. 

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 5.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 6.

Những bài tập như này giúp các chiến sĩ phát triển sức mạnh toàn thân và ý chí vượt khó.

Huấn luyện toàn diện – rèn cả sức và tâm

Chia sẻ với PV, Trung tá Nguyễn Trọng Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: "Chúng tôi huấn luyện theo chương trình khung từ đơn giản đến nâng cao, kết hợp võ thuật, thể lực và tư duy chiến thuật để chiến sĩ có sức bền thể lực và tư duy chiến thuật".

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 7.

Trung tá Nguyễn Trọng Quảng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 8.

"Nếu phải độc lập tác chiến thì các đồng chí đó phải có tư duy để phán đoán để nắm bắt đối tượng. Quan trọng nhất là tinh thần, quyết tâm và lòng nhiệt huyết – chính những yếu tố đó sẽ tạo nên sức mạnh tập thể khi làm nhiệm vụ", Trung tá Nguyễn Trọng Quảng nói.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 9.

Mỗi bài tập đòi hỏi sự dẻo dai, sức bền và khả năng giữ bình tĩnh tuyệt đối.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 10.

Không chỉ là luyện sức, thao trường còn rèn khả năng phản ứng, xử lý nhanh trong tình huống thực chiến.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 11.

Theo lịch của đơn vị, mỗi tuần các chiến sĩ sẽ có hai buổi 2 buổi hành quân đêm có mang vác đồ đạc với trọng lượng 20-25kg trên quãng đường 20km.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 12.

Qua quá trình tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, mỗi chiến sĩ đều tiến bộ từng ngày – trở thành những người lính bản lĩnh, kiên cường.

Nơi tôi luyện những chiến sĩ chống khủng bố ‘mình đồng, da sắt’- Ảnh 13.

Với những chiến sĩ CSCĐ của Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thì sau mỗi buổi huấn luyện, mỗi chiến sĩ dù có đổ mồ hôi, thấm mệt nhưng vẫn nở nụ cười. Tất cả đều đang rèn ý chí và thể lực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống khó khăn nhất.

 

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn