Nói phải để người ta tin chứ?

13-06-2016 08:49 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:

- Bác xem ai có biệt thự cần người đứng tên, tôi đứng tên cho.

- Người ta có của lại phải nhờ bác đứng tên?

- Của họ vẫn là của họ, tôi viết giấy cho mượn đàng hoàng.

- Nguyện vọng của bác có động cơ gì? Để làm gì? Để làm gì?

- Để được làm ôsin phục vụ người có nhà mà tôi đứng tên rồi cho mượn.

- Giời ạ! Về hưu, nhàn nhã quá đâm ra hết khôn dồn đến dại.

- Thế ông Phó Chủ tịch Hậu Giang, đương chức, bận trăm công ngàn việc mà cũng giải thích xe sang hơn 5 tỷ mà ông ngồi hàng ngày là có người cho ông ấy mượn rồi tự nguyện làm lái xe kiếm lương tháng 3 triệu thì sao?

- Có 5 tỷ gửi tiết kiệm mỗi tháng lấy lãi cũng đủ xài việc gì phải cho mượn để làm tài xế kiếm 3 triệu/tháng. Mà sao có người tốt vậy?

- Đến bác còn biết thế mà sao ông Phó Chủ tịch Hậu Giang lại không biết, cứ lên báo giải thích bừa nhỉ.

- Chắc ổng nghĩ chả ai thông minh như ổng nên nói gì ai cũng tin.

- Ông Bí thư còn thông minh hơn cả luật khi bảo rằng xe biển trắng ở Hà Nội đem vào Hậu Giang lắp thêm biển xanh là bình thường.

- Đảng và Nhà nước đang tìm tiếp những người “thông minh” đã cơ cấu ông Phó Chủ tịch vốn là chủ tịch HĐQT một tổng công ty bị thất thoát hạ cánh về Bộ và luân chuyển về tỉnh Hậu Giang này.

- Tuyệt! Cứ tưởng “đúng quy trình” là không ai biết. Hóa ra...


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn