Nỗi niềm phía sau “sàn đấu”

Văn hóa – Giải trí
Chưa có một chương trình nào lại mang đến nhiều cảm xúc như Giọng hát Việt, trong đó phải kể đến những nụ cười hạnh phúc và không ngoại trừ những giọt nước mắt.
Chưa có một chương trình nào lại mang đến nhiều cảm xúc như Giọng hát Việt, trong đó phải kể đến những nụ cười hạnh phúc và không ngoại trừ những giọt nước mắt.

Với các thí sinh, Giọng hát Việt 2013 không chỉ là một sân chơi, một cuộc thi để họ thỏa nguyện đam mê ca hát hay tìm kiếm cho mình cơ hội tỏa sáng mà còn là một gia đình lớn. Trong gia đình này, họ có những ngày tháng cùng luyện tập, sinh hoạt chung và chính điều đó đã tạo nên sự thân thiết và gắn kết các thành viên với nhau.

Câu chuyện "tranh giành" tấm vé đi tiếp giữa Nhật Thu và Diễm Hương đã vô tình làm xấu đi hình ảnh đẹp bấy lâu nay của các thí sinh Giọng hát Việt. Rõ ràng, trên sâu khấu họ là đối thủ của nhau, tài năng, sắc vóc, thậm chí trình độ hiểu biết, độ bền,... cũng trở thành những yếu tố để so sánh hơn - kém. Khi HLV rơi vào tình huống khó xử giữa hai sự lựa chọn cân bằng 50:50 thì thí sinh có quyền "đọ nhau" về độ lỳ và sự táo bạo. Hơn một lần Nhật Thu nhắc lại câu "Chị hãy cho em thêm cơ hội" với ánh nhìn quả quyết hướng về phía HLV của mình, điều đó đã làm không ít khán giả thấy "kỳ kỳ", thi đấu thì phải công bằng, làm gì có chuyện "xin" hay "cho".
 
Nỗi niềm phía sau “sàn đấu” 1
 
Câu chuyện "nhất định không nhường" của Nhật Thu làm khán giả nhớ lại sân chơi của Vietnam Idol ngày nào, đáng lẽ Uyên Linh không trở thành thần tượng âm nhạc nếu Đăng Khoa không "nhường" tấm vé quý giá cho cô. Có lẽ khán giả quá quen với những "tấm gương" khiêm tốn, biết nhường nhịn nên sự giành giật đến cùng của Nhật Thu làm khán giả "sốc nhẹ". Nhưng ngược lại, có nhiều ý kiến ủng hộ Nhật Thu, cô ấy tự tin và có tài nên đấu tranh đến cùng là đương nhiên. Ở Nhật Thu có tố chất của một nghệ sĩ lớn: tài năng, cá tính và quyết đoán.

Cũng vì "ác cảm" với chuyện giành giật của các thí sinh nên đôi khi công chúng có thói quen "vơ đũa cả nắm". Họ cho rằng tình bạn và sự thân thiết của các thí sinh trên sân khấu chỉ là "đóng kịch". Đúng là "trong chăn mới biết chăn có rận", nhưng đối với ngôi nhà chung của Giọng hát Việt, bên trong chiếc chăn ấm còn có nhiều câu chuyện cảm động mà ít người biết đến. Thí sinh Minh Sang chia sẻ: "Sau vòng Đối đầu, HLV Đàm Vĩnh Hưng hẹn cả đội đi ăn để chia tay những bạn dừng lại. Không khí buổi chia tay đó rất tình cảm, có buồn, có tiếc nuối, có cả những tiếng cười động viên nhau. Sang tự hỏi không biết mình còn có cơ hội để gặp lại tất cả mọi người hay không, vui vì được đi tiếp nhưng nghĩ về những người phải dừng lại thì thấy buồn vô cùng".

Thí sinh Hoàng Tôn nhớ lại lần đầu tiên anh khóc nhiều nhất từ khi bước vào chương trình: "Bữa hôm đó là ở vòng Đo ván của hai thí sinh trong đội. Thay vì nhận xét phần thi, HLV Mỹ Linh đã tâm sự những câu chuyện của đội, lúc đó đội Tôn ở phòng chờ và nghe qua màn hình tivi. Thật sự Tôn rất cảm động, cả đội cũng đang tâm trạng nên khi mình khóc thì tất cả khóc theo. Đó là một trong những kỷ niệm mà Tôn sẽ không bao giờ quên được".

Với Diễm Hương, cô gái "may mắn" trong cuộc so tài với Nhật Thu chia sẻ về buổi tối đáng nhớ của vòng Đo ván: "Thật ra em thi là để có thêm kinh nghiệm cho mình thôi, em cũng chưa từng qua trường lớp âm nhạc nào nên không nghĩ mình đi xa như thế. Hôm đấu với chị Nhật Thu, em đã hiểu sai ý chị Mỹ Linh nói nên cũng hiểu lầm chị ấy, giây phút chị Mỹ Linh chọn em, em không thực sự vui, khi vào hậu trường và thấy chị Nhật Thu đứng đó, em đã òa khóc. Em biết chị ấy đang rất buồn nên em liên tục nói: "Em xin lỗi chị, chị xứng đáng hơn em, em xin lỗi chị...". Nhưng chị ấy lại nói "Em xứng đáng hơn". Lúc đó không hiểu sao nước mắt em cứ chảy mãi, em cũng không biết diễn tả cảm xúc như thế nào nữa...".

Nỗi niềm phía sau “sàn đấu” 2
 Diễm Hương và Nhật Thu trong hậu trường.

Hoàng Phúc, em út của đội HLV Quốc Trung kể lại: "Trong chương trình mình thân nhất với chị Thảo Nhi. Khi chị Nhi bị loại ở vòng Đo ván, vừa bước xuống sân khấu là chị ôm mình khóc rất nhiều, lúc đó mình chẳng biết an ủi chị thế nào, chỉ lặng lẽ để cho chị khóc. Thật sự mình rất buồn và tiếc khi chị không thể đi tiếp cùng chương trình. Nhưng chị là người lấy lại cân bằng rất nhanh, sau hôm đó hai chị em cùng nhau đi chơi, coi như bù cho khoảng thời gian luyện tập căng thẳng trong vòng thi vừa qua...".

Càng vào sâu, áp lực đối với Giọng hát Việt càng lớn, nếu không đoàn kết, san sẻ và thương yêu nhau thì các thí sinh khó mà "gánh" được sức ép từ phía công chúng. Đành rằng một chương trình hội tụ quá nhiều cá tính sẽ không tránh khỏi những vấn đề rắc rối, thậm chí những tranh cãi lặt vặt, nhưng bỏ qua tất cả, những người trẻ dù được đi tiếp hay dừng lại đều nhận ra "phần thưởng" họ nhận được vô cùng giá trị, đó chính là "dám thua" và "dám thắng".

Có thể nói, bên cạnh những giây phút được cháy, được tỏa sáng hết mình trên sân khấu, Giọng hát Việt còn là nơi ươm mầm cho những tình cảm đồng đội, tình thầy trò, tình anh chị em thân thiết không chỉ trong cuộc thi mà còn ngoài cuộc sống. Thời gian cùng Giọng hát Việt hẳn sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên của các thí sinh.

Tùng Lâm


Ý kiến của bạn