(SKDS) - Tại kỳ họp HĐND TP. Đà Nẵng vừa rồi, khi các đại biểu đưa ra chất vấn các vấn đề thiếu điện, ngập nước, ùn tắc giao thông, ông Giám đốc Sở Xây dựng đang trả lời loanh quanh, lơ mơ, chung chung bỗng được ông Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Bá Thanh cắt ngang: “Ông không nắm được gì hết!”.
- Hả? Trước các vị dân biểu hàng tỉnh mà ông Bí thư không biết giữ uy tín cho cấp dưới sao?
- Có thể! Nhưng uy tín của cơ quan Nhà nước cấp thành phố cũng phải biết giữ chứ.
- Giữ bằng cách nào?
- Bằng cách để dân tin. Bấy nay lãnh đạo các sở hay báo cáo vòng vo để hoãn binh cho hết thời gian phát biểu đã bị ông Bí thư TP chặn ngang chiêu thức này. Ông Thanh chỉ thẳng những việc chưa hoàn thành, gây bức xúc trong nhân dân và khẳng định Giám đốc Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ dự án chứ không phải nói lơ mơ, đổ cho chỗ này chỗ kia.
- Mà chả riêng gì ông Giám đốc Sở Xây dựng. Có dự án, với ông khác, ông Thanh cũng ra lệnh tại chỗ: “Ông lo giải quyết trước mùa mưa, không có nói ú ớ gì hết. Cho 60 ngày, giải quyết đi, đừng nói lòng vòng nữa!”.
Hai Phiếm vỗ tay:
- Gọi nhau bằng “ông” chứ không phải là “đồng chí” trong cuộc họp HĐND có vẻ không nghiêm túc nhưng thân mật.
- Sự nghiêm túc không ở cách nói mà ở nội dung nói!
- Quan trọng là các cuộc báo cáo trên cả nước thường có những câu quen tai như “nhìn chung được giải quyết”, “từng bước được cải thiện”, “cơ bản hoàn thành”, “đã khắc phục một phần”, rồi hứa và hứa. Còn câu nói thẳng như lời phản biện: “Ông không nắm được gì hết!” lại quá hiếm.
- Thì bấy nay, sự dễ dãi cho vừa lòng nhau và chấp nhận bỏ qua việc thực hiện lời hứa trong các kỳ họp đã để lại tai tiếng trong dư luận. Còn lời hứa không được cử tri thỏa mãn bằng kết quả trên thực tế được ông Nguyễn Bá Thanh nói thẳng ra là “phỉnh”, là cho uống thuốc an thần...
- Giá các kỳ họp Quốc hội và HĐND của tất cả các tỉnh, thành cũng thế nhỉ!
- Quá tốt và tốt hơn nữa là không chỉ phê bình ngay mà còn phải xử lý sai phạm ngay...
Cả Nghĩ