Nổi máu côn đồ đâm chết người va quệt giao thông với anh trai mình

Thời sự
SKĐS - Mặc dù người lái xe có va quệt giao thông với anh trai mình đã đến xin lỗi và được bỏ qua, vậy mà Chung vẫn nổi máu côn đồ đâm chết nạn nhân, để lại sau lưng người xấu số là vợ trẻ cùng bốn đứa con và cha mẹ già yếu.

Mặc dù người lái xe có va quệt giao thông với anh trai mình đã đến xin lỗi và được bỏ qua, vậy mà Chung vẫn cầm dao nhọn đâm chết nạn nhân, để lại sau lưng người xấu số là vợ trẻ cùng bốn đứa con và cha mẹ già yếu.

Trong suốt phiên tòa sơ thẩm công khai – Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào sáng ngày 9/6/2014, người vợ của nạn nhân luôn ôm mặt khóc rền rĩ. Nhìn đôi mắt sâu hoắm trên khuôn mặt hốc hác và tiếng khóc khan không nên lời, khiến ai cũng căm phẫn trước hành vi côn đồ, hung hãn của kẻ thủ ác.

 

Bị cáo Vũ Đình Chung trước vành móng ngựa.

Bị cáo Vũ Đình Chung trước vành móng ngựa.

 

Theo cáo trạng, anh Lê Đình Đạt (SN 1967, trú tại thôn Phúc Ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn) làm nghề lái xe tải chở vật liệu xây dựng thuê. Khoảng 13 giờ ngày 20/12/2013 trong lúc anh Đạt điều khiển xe chở gạch lưu thông trên tỉnh lộ Nưa – Gốm (đoạn qua xã Đồng Tiến), thì anh Vũ Đình Thông (SN 1987, trú thôn Long Vân 1, xã Đồng Lợi chạy ra trước đầu xe trêu đùa. Anh Đạt và anh Thông đã có quen biết trước đó. Do bị bất ngờ, anh Đạt xử lý không kịp nên va quệt vào anh Thông, làm anh Thông xây xước nhẹ. Thấy vậy, anh Đạt đã dừng xe xin lỗi và hẹn quay lại nhà Thông để nói chuyện.

Sau chuyến gạch, Đạt đến nhà Thông xin lỗi thì gặp em trai Thông là Vũ Đình Chung (SN 1993) đang đứng trước cổng. Lúc này cả Thông và bố Thông không có nhà nên Đạt xin số điện thoại của bố Thông và hẹn quay lại. Cùng lúc đó người hàng xóm sang chơi và cho Chung biết anh Đạt vừa lái xe quệt vào anh trai mình.

Đến 15 giờ cùng ngày, anh Đạt quay lại nhà Thông để nói chuyện và xin lỗi. Trên đường đi Đạt gặp hai người bạn là Lê Khắc Giáp và Mai Văn Thú (cùng trú tại xã Đồng Tiến) nên rủ đi cùng. Đến nhà anh Thông thì gặp anh Thông cùng bố là ông Vũ Đình Ngôn, mẹ là bà Lê Thị Văn, Vũ Đình Chung và người chú đang ở nhà.

Tại bàn uống nước của quán ăn sát nhà anh Thông, anh Đạt đã trình bày việc quệt xe vào Thông và bày tỏ xin lỗi Thông cùng gia đình. Do có quen biết nhau từ trước nên Thông cùng bố mẹ đã thông cảm cho Đạt. Sau khi bỏ qua câu chuyện không may va quệt, cả hai bên ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ.

Đúng lúc này, Cường (bạn của Chung) chạy sang nói với Chung về việc anh Giáp vừa đánh một người bạn. Nghe tin bạn bị đánh, Chung đứng dậy lớn tiếng “Ông đâm xe vào người anh trai tôi mà còn mang người đến đây bảo kê à!”. Nói xong, Chung cầm chiếc ghế nhựa định đập vào người anh Đạt thì được mọi người can ngăn nên không trúng. Chung bị bố và anh trai đánh và chửi bới “hỗn láo”.

 

Hành vi côn đồ, hung hãn của bị cáo đã tước đi mạng sống của anh Đạt, để lại sau lưng anh người vợ héo hon cùng 4 đứa con nhỏ, cha mẹ già yếu.

Hành vi côn đồ, hung hãn của bị cáo đã tước đi mạng sống của anh Đạt, để lại sau lưng anh người vợ héo hon cùng 4 đứa con nhỏ, cha mẹ già yếu.

 

Nhưng còn ấm ức trong lòng nên lợi dụng lúc mọi người đang ngồi nói chuyện, Chung chạy vào bếp của quán lấy con dao nhọn dài 30 cm rồi lao đến đâm anh Đạt. Lúc Chung đang tiến sát lại gần anh Đạt, ông Ngôn phát hiện ra liền ôm ngang người con để can ngăn. Nhưng do khoảng cách đã sát phía sau với anh Đạt nên Chung rướn người, dùng tay trái cầm dao đâm trúng hông Đạt.

Anh Đạt được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào 21 giờ cùng ngày do xuyên rách hông làm đứt gan phải, sốc mất máu.

Gây án xong Chung vứt con dao vào vũng nước sau quán. Đến tối cùng ngày thì đến công an huyện đầu thú. Sau khi tìm thấy con dao gây án, mẹ hung thủ đã nhờ hàng xóm mang lên cơ quan công an giao nộp.

Xét thấy hành vi của Chung là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, HĐXX – Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đình Chung tội Giết người và chịu án phạt 17 năm tù giam. Buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại trên 121 triệu đồng; đại diện gia đình bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân đến tuổi vị thành niên mỗi tháng 600.000 đồng/tháng; cấp dưỡng cho mẹ bị hại (đã 80 tuổi) 300.000 đồng/tháng cho đến khi qua đời.

Thanh Thảo

 

 


Ý kiến của bạn