Nỗi lo trước ngày khai giảng

Xã hội
- Các cháu đã tựu trường rồi, chả mấy nữa là đến ngày khai giảng... - Hai Phiếm thẫn thờ.

- Các cháu đã tựu trường rồi, chả mấy nữa là đến ngày khai giảng... - Hai Phiếm thẫn thờ.

- Các cháu đến trường thì bác phải vui chứ sao mặt lại dài như cái bơm thế kia?

- Vui thì vẫn vui dưng mà còn cái khoản đóng góp đầu năm...

- Yên trí đi! Ngành giáo dục vừa chỉ thị cho các trường rằng: Ngoài các khoản thu theo quy định, tuyệt đối không được đặt ra các khoản thu khác. Đơn vị, trường học nào tự ý đặt ra các khoản thu trái với quy định sẽ bị xử lý nghiêm khắc, đồng thời phải hoàn trả cho phụ huynh học sinh.

- Vẫn biết là học phí 20.000 đồng/tháng và tiền xây dựng 40.000 đồng/năm học là khoản thu chính thức, song trường rộng phải thuê thêm bảo vệ rồi thuê vệ sinh cho các cháu khỏi phải trực nhật hoặc lắp thêm quạt, sắm thêm máy vi tính... Cũng vì con cháu mình cả nhưng quả là gánh nặng...

- Thì phải cố thôi! Không hiểu năm nay những khoản ngoài quy định như quỹ lớp, quỹ trường, quỹ đoàn, quỹ đội, quỹ khuyến học rồi tiền trông xe, tiền nước uống, tiền phô tô, tiền cải tạo nhà vệ sinh và mọi khoản vân vân khác liệu nhà trường có thu ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm không?

- Chắc chắn là không và cũng chắc chắn mọi trường đều nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của trên!

- Mừng quá!

- Nhưng cũng phải chuẩn bị tiền đi là vừa vì hội phụ huynh sẽ đề xuất mọi khoản thu! Nhà trường thu theo quy định còn hội phụ huynh thu... ngoài quy định! Đấy là nguyện vọng của phụ huynh mà, nhà trường không liên quan gì đâu nhá!

- Đến nhà trường là nơi giáo dục, dạy dỗ con người mà cũng mượn Hội phụ huynh để lách luật sao?    
 
 Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn