Nỗi lo ngày hè

Xã hội
- Ngày hè mới bắt đầu mà đã có hàng loạt vụ học sinh chết đuối xảy ra... - Hai Phiếm buồn. - Bác có bi quan quá không?

- Ngày hè mới bắt đầu mà đã có hàng loạt vụ học sinh chết đuối xảy ra... - Hai Phiếm buồn.

- Bác có bi quan quá không?

- Thì theo báo chí, riêng một tỉnh Phú Yên thôi đ. có 13 vụ trẻ em và tuổi vị thành niên tử vong do đuối nước.

- Chà! Không biết cả nước sẽ thế nào khi mùa hè nóng nực, trẻ hiếu động thích chơi đùa ở môi trường nước.

- Vì trẻ không được dạy bơi? Giá trong nhà trường có môn bơi...

- Dạy bơi là cần nhưng cần hơn là sự quản lý, theo dõi các cháu. Phần lớn các cháu bị chết đuối là do đã biết bơi chứ cháu chưa biết bơi thường chỉ đứng chỗ nước đến bụng, tay hẩy nước lên người... Nghe Hai Phiếm nói, Nghĩ tôi nhớ đến quê mình:

- Quê tôi chả cứ hè hay thu đều có trẻ ngã xuống ao...

- Ối giời ôi, ao ở nông thôn cấm có rào bao giờ. Người lớn mải trong nhà, có cháu 2 - 3 tuổi mon men ra ao ngã xuống đấy...

- Hè này tôi cấm tiệt các cháu theo bố mẹ đi du lịch biển. Thèm biển thì mua muối về pha trong bồn tắm cho chắc ăn!

Nghĩ tôi cười rũ rượi:

- Đúng là ông già khốt ta bít. Phòng không có nghĩa là cấm. Khối người lớn cũng chết đuối chỉ vì chủ quan...

- Lại có chuyện chủ quan với cái chết?

- Thì cũng tại vì trời nóng mà nước lại... hiền hòa. Xưa nay người ta chết vì nước mát chứ mấy ai chết vì nước sôi đâu...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn