Nỗi lo

Xã hội
- Mấy hôm đi chơi ở công viên thấy sợ quá! – Hai Phiếm bảo. - Đi chơi công viên mà thấy sợ là sao?

- Mấy hôm đi chơi ở công viên thấy sợ quá! – Hai Phiếm bảo.

- Đi chơi công viên mà thấy sợ là sao?

- Công viên, mà cả lề đường, chỗ khuất vẫn thấy kim tiêm của bọn nghiện hút tiêm chích vứt ra. Lơ mơ đá phải, chảy máu, dính “ết” như chơi!

- Dính “ết” từ mấy thứ đó còn tránh được nếu cẩn thận chứ còn thứ cẩn thận đến mấy có khi vẫn dính, chết như bỡn!

- Chuyện gì vậy?

- Vẫn chuyện bọn nghiện ngập tiêm chích ma túy ấy! Nó thiếu tiền chích thì cướp của giết người. Bác đọc báo không thấy à? Thôi thì trấn lột, cướp giật, đột nhập trộm cắp giết cả chủ nhà, thậm chí xả máy ATM để khuân két sắt đựng tiền, rồi đồng đảng thanh toán đâm chém lẫn nhau... phần lớn đều và hút chích!

- Thế cũng đáng sợ nhưng còn cái sợ hơn!

- Còn gì sợ hơn đang yên lành bỗng có thằng đến xin đểu hoặc phang cho một cái?

- Sợ nhất là nó phang vào con cháu nhà m.nh bằng cách dụ dỗ cho “thử” mà trẻ thì hiếu động tò mò. nên nghiện vào thì không làm tay sai buôn bán cho nó cũng thành trộm cắp đĩ điếm...

- Nhưng trại cai nghiện đâu có thiếu!

- Giữ mãi trong trại sao được nên không ít người ra trại lại tái nghiện...

- Bác nói làm tôi hãi quá!

- Không phải là dọa bác mà là phải bình tĩnh nhìn vào thực tế để cả xã hội cùng thanh toán tệ nạn này.

- Xem ra từng cá thể nghiện tiêm chích hút hít ma túy tưởng chỉ là nỗi lo và bất hạnh trong mỗi gia đình hóa ra lại là nỗi lo và bất hạnh cho cả xã hội.

- Thế mà bấy nay đọc báo thấy kinh tế tăng trưởng, đi chơi thấy nhà xây, đường mở phấn khởi lắm...

- Cũng đáng phấn khởi nhưng cạnh đó còn những nỗi buồn thì phải xắn tay vào mà dẹp để mọi người được sống trong một môi trường văn minh, lành mạnh.

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn