- Còn chỗ không?
- Chỗ thì thừa nhưng nhớ đã vào đây thì chỉ có ngồi hát chứ đừng có đứng hát đấy!
- Sao vậy?
- Không đọc báo à? Ông Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ VH-TT-DL đã tuyên bố “Chức năng của phòng karaoke là để hát, chứ không phải để khiêu vũ” khi nói về quy định mới cấm khiêu vũ trong phòng karaoke. Đứng hát mà nhún nhảy là thành khiêu vũ rồi.
- Cũng phải thông cảm thôi khi cấm khiêu vũ trong phòng karaoke là để hạn chế tình trạng sử dụng thuốc lắc, hạn chế những biến tướng, phát sinh tệ nạn xã hội.
- Nhưng tệ nạn xã hội và đặc biệt là sử dụng thuốc lắc lại không chỉ có trong phòng karaoke chúng tôi. Đứa đã lắc thì vào trong rừng, ra bãi biển thậm chí trong WC công cộng cũng có thể lắc được trong khi rất nhiều gia đình, bạn bè đến phòng karaoke để hát đồng thời có nhảy múa, khiêu vũ một cách lành mạnh .
- Thì người ta có quyền, cái gì không quản được thì cấm tiệt, không nghe thì đóng cửa, muốn mở cửa thì phải cố mà chịu thôi!
- Nói thế mà nghe được à? Có ăn phải kèm uống, có đi phải có đứng và hàng loạt hành vi kép khác từ cái này dẫn đến cái kia như nhìn - ngắm, ngắm - vuốt, trao - đổi, bàn - luận. Đã ca thì thiếu múa sao được! Nói chức năng chúng tôi là hát không được múa thì khác gì người có giấy phép làm nhà nhưng không được làm cửa vì trong giấy phép không có!
- Nhưng làm gì mà các vị lo quá vậy?
- Đứa nghiện hút, mại dâm, tệ nạn xã hội thì bất cứ chỗ nào bậy bạ được là chúng bậy bạ. Chỉ khổ người lương thiện luôn tuân theo những quy định đề ra. Đang hát, hứng lên đứng dậy uốn éo là thành khiêu vũ rồi. Hát karaoke ắt phải uống, rủi lúc ra toa-lét, vừa đi vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc xập xình thì cũng là vi phạm lệnh cấm khiêu vũ rồi!
- Nhân nói chuyện uống nhiều phải ra toa-lét, vậy chứ chức năng của phòng karaoke là hát chứ không phải nhà hàng vậy mà sao trước khi hát nhân viên hay bày ra bao thứ ăn uống thế. Không biết quy định có cấm điều này không?
- Nhà báo có be bé miệng lại không? Chức năng chúng tôi để hát, không khéo nam thanh nữ tú cầm tay vuốt tóc nhau, thậm chí hôn nhau cũng sẽ bị quy định cấm vì hát là ở đây còn hôn nhau là ở công viên. Xin nhớ là tôi đang nói về những người tử tế đến đây chứ cái đám hát bằng tay, du lịch khắp người tiếp viên thì khỏi nói...
- Chắc người trực tiếp đi kiểm tra ở chỗ các vị (dù hiếm hoi) cũng có tình và thông cảm chuyện người tử tế khiêu vũ, hôn nhau trong phòng karaoke...
- Luật là lý đầy chặt chẽ mà lại hy vọng thêm cả tình nghĩa là cần sự thông cảm thì nhiều khi sự “thông cảm” và cái giá của thông cảm cũng dễ làm hư, làm mất cán bộ thừa hành nhiệm vụ lắm đấy. Có luật rồi mà vẫn phải trông chờ vào sự hiểu biết và lòng tốt của người thừa hành công vụ thì quả là mệt...
- Vậy các vị muốn gì?
- Bất cứ hành vi sử dụng ma túy, thuốc lắc và mọi hình thức tệ nạn xã hội khác dù xảy ra ở đâu đều bị xử lý nghiêm khắc. Chỉ cần quy định phòng karaoke chúng tôi lành mạnh, giữ thuần phong mỹ tục và không có tệ nạn xã hội là đủ. Trái với quy định này là bị xử lý nghiêm, bị đóng cửa, bị phạt cho khuynh gia bại sản xem có dám tệ nạn nữa không...
- Xin cảm ơn!
- Kìa! Ngồi xuống đi! Đứng bắt tay nhau trong tiếng nhạc thế này không khéo cũng là khiêu vũ đấy! Chức năng karaoke là hát, chứ lại bắt tay và phỏng vấn nữa thì... nhuận bút bài báo có đủ tiền phạt không?
- ...?!
Lê Quý