Nỗi đau người ở lại trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên cao tốc

20-02-2024 11:47 | Xã hội

SKĐS - Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn những ngày đầu năm cùng lúc cướp đi 3 mạng người, khiến một gia đình ở Thanh Hóa chìm trong tang tóc.

Ngày 18/2, trên chiếc xe ôtô mang BKS 36A- 485xx do ông Phan Đình Kiều (55 tuổi, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển chở theo 4 người trong gia đình gồm: Phan Đình Quý (46 tuổi, trú phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) cùng vợ là Lê Thị Hạnh (41 tuổi), 2 con là Phan Lê Khánh Vân (15 tuổi) và Phan Đình Quang (9 tuổi). Xe di chuyển theo hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Khoảng 10h, khi tới Km 48+200 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế), ôtô này xảy ra va chạm mạnh với nhiều phương tiện khác đang di chuyển khiến xe bị văng ra khỏi làn đường trong tình trạng biến dạng.

Nỗi đau người ở lại trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên cao tốc- Ảnh 1.

Người thân, hàng xóm lo hậu sự cho ba nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến cháu Phan Đình Quang tử vong tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh Vân và chị Lê Thị Hạnh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 đã tử vong sau đó.

Chiều 19/2, căn nhà của gia đình ông Phan Đình Cử (78 tuổi, bố đẻ anh Quý, trú thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn) có đông người đến thăm, tập trung lo hậu sự cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật bản thân mãi mất đi 3 người thân, anh Quý cố gắng gượng để đưa di hài vợ và 2 con đi hỏa táng. Khu ngã tư chợ Đà vốn huyên náo ngày thường nay bao trùm không khí tang thương, ai nấy cũng đau xót cho sự mất mát của gia đình anh Quý.

Nỗi đau người ở lại trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên cao tốc- Ảnh 2.

Mọi người đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 3 mẹ con chị Hạnh.

Rất đông người thân, xóm giềng có mặt tại tang quyến để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo tang sự. "Vợ chồng anh Quý, chị Hạnh sống hiền lành, hòa nhã với mọi người. Các con rất ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi. Chúng tôi vô cùng sốc, bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ tai nạn. Nỗi đau bất ngờ ập đến không biết anh Quý có vượt qua được không...", chị Huyền, hàng xóm của anh Quý bật khóc chia sẻ.

Đôi mắt bần thần, thân thể già nua cứ run lên từng hồi khi nhìn di ảnh của con dâu và 2 cháu, ông Phan Đình Cử phải gắng gượng để làm chỗ dựa cho con trai vượt qua mất mát.

Ông Cử cho biết, ông có 3 người con, anh Qúy là con trai thứ 2, hiện công tác tại một công ty xây dựng. Nhiều năm qua, cả gia đình anh Quý sinh sống tại TP Thanh Hóa, còn ông Cử ở quê. Tết Nguyên đán năm nay, cả gia đình anh về quê ăn Tết cùng ông Cử.

Nỗi đau người ở lại trong vụ tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên cao tốc- Ảnh 3.

Ông Phan Đình Cử đau đớn khi cùng 1 lúc mất con dâu và 2 cháu nội.

Đến mùng 6 Tết, gia đình anh Quý dùng ô tô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè, du xuân đầu năm mới. Trên đường về qua tỉnh Kon Tum đón thêm chú ruột là Phan Đình Kiều. Trên đường trở về không may xảy ra sự việc đau lòng.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh Qúy gọi điện cho ông Cử để thông báo cả gia đình đang trên đường về nhà. "Cách thời điểm tai nạn khoảng 2 tiếng, hai bố con gọi điện cho nhau. Quý bảo bảo đang trên đường về. Nào ngờ tai nạn đau lòng xảy ra. Giờ con dâu, cháu nội mất, em trai đi tù, tôi chẳng còn gì nữa", ông Cử bật khóc nói.

Để kịp thời động viên gia đình nạn nhân sau vụ tai nạn, ông Trịnh Huy Triểu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đến thắp hương, động viên và chia sẻ mất mát tới gia đình nạn nhân.

Vụ 4 thiếu niên tử vong do đi xe máy ngược chiều trên cao tốc: Trách nhiệm của người giao xe?Vụ 4 thiếu niên tử vong do đi xe máy ngược chiều trên cao tốc: Trách nhiệm của người giao xe?

SKĐS - Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân giao xe cho người dưới 18 tuổi.


Gia Hân
Ý kiến của bạn