Thời gian gần đây, các vụ thảm án từ những mâu thuẫn trong gia đình xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã gây không ít bức xúc trong dư luận và kèm theo đó cả nỗi đau. Đau bởi chỉ không có tiền tiêu xài, cháu có thể chém cả ông; không đẻ được mụn con trai mà một người đã phóng hỏa cả gia đình. Làm gì để ngăn chặn những nỗi đau không xảy ra nữa?
Từ mâu thuẫn vợ - chồng
Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, năm 2012, 90% các vụ trọng án có nguyên nhân do mâu thuẫn trong xã hội. Đau lòng hơn, có rất nhiều vụ, trong đó có các vụ đặc biệt nghiêm trọng, gây rung động dư luận lại diễn ra ngay trong các gia đình. Mỗi thảm kịch ấy có một nguyên nhân khác nhau, nhưng nó đều khiến những người có lương tri đau đớn đến trào nước mắt khi chứng kiến. Chưa có con số thống kê chính thức mỗi năm có bao nhiêu vụ án mạng do tranh chấp tài sản, tiền bạc, do rượu chè, ma túy gây ra. Cũng không thể đong đếm được nỗi đau của những gia đình có người thân sát hại lẫn nhau bởi các nguyên nhân trên. Chỉ biết rằng, sau mỗi vụ án, điều còn lại là sự ân hận, là mất mát không gì cứu vãn nổi.
Tối 14/2 (mùng 5 Tết Quý Tỵ), người dân bàng hoàng trước việc Vũ Duy Hiến (28 tuổi, ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) dùng xăng tẩm vào người và 2 con gái là Vũ Thị Anh Thư (4 tuổi) và Vũ Thị Trúc (1 tuổi) rồi châm lửa tự thiêu trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Chất, bác ruột của vợ Hiến. Người dân đã dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Thư và Trúc đã tử vong tại bệnh viện. Hiến bị bỏng 67% cơ thể, độ 3 - 4 ở vùng mặt, cổ, ngực, bụng và 2 chân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp, Hải Phòng. Theo ông Vũ Duy Hường (bố của Hiến), nguyên nhân khiến Hiến hành động tiêu cực như vậy là do chị Nguyễn Thị Quyên (22 tuổi, vợ Hiến) từng có ý định bỏ ba bố con để sang Trung Quốc làm ăn. Biết chuyện, Hiến đã nhiều lần ra sức can ngăn nhưng chị Quyên kiên quyết không nghe. Trước đó, vợ chồng Hiến thường xuyên cãi vã, chị Quyên nhiều lần bỏ nhà đi.
![]() Bệnh nhân trong một vụ thảm sát tại gia đình phải nhập viện cấp cứu. |
Vì đỏ đen và ma túy
Điểm lại các vụ án mạng sát hại người thân, chúng tôi thấy nổi lên hầu hết các vụ án đều liên quan đến ham mê cờ bạc, nghiện game, thiếu tiền để hút chích ma túy... Đầu năm 2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Cường (26 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Cường chính là người cô ruột Trần Thị Gấm (66 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận là trực tiếp giết hại bà Gấm vào mùng 4 Tết Quý Tỵ. Cường đánh bạc bị thua và trong lúc túng thiếu đã nhớ là bà Gấm đang sống một mình ở Long An và tìm đến với ý định giết bà để cướp tài sản. Cường thủ sẵn con dao và chờ trời tối, đột nhập vào nhà đâm bà Gấm đến 7 nhát dao, sau đó cướp 8,5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số nữ trang rồi quay về TP.HCM tiếp tục đánh bạc. Sau một thời gian điều tra, công an mới bắt được Cường khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.
Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995) là con gái đầu của bà Trần Thị Hoa (SN 1969) và ông Nguyễn Thanh Dũng (SN 1970, cùng ngụ Bến Tre). Giữa năm 2011, Ngân gặp Đặng Văn Út (SN 1982, ngụ Vĩnh Long) và chung sống như vợ chồng với Út. Trong những ngày tháng lang bạt kỳ hồ, Ngân đã tập tành hút chích để được cùng chồng hờ phiêu diêu. Từ ngày cặp với Ngân, số tiền Út có trong túi hết nhanh hơn. Chẳng còn cách nào khác, cả hai mới dắt díu nhau về nhà Ngân xin tiền. Rồi đến một ngày, Ngân bàn với Út tìm cách chiếm đoạt sợi dây chuyền của mẹ. Cả hai cùng tìm mua vỉ thuốc ngủ 10 viên rồi mang về nhà. Đến tối, chúng nghiền 3,5 viên thuốc rồi hòa cùng nước sâm mời mẹ uống. Đợi em gái sang nhà cậu và mẹ ngủ say, Ngân và Út tiến hành tháo sợi dây chuyền trên cổ của mẹ. Không ngờ, bà Hoa giật mình tỉnh giấc thấy Út rờ cổ mình nên la “cướp”. Ngay lập tức, Út nhảy lên người mẹ vợ, đè nghiến bà xuống giường rồi lấy giẻ nhét vào miệng. Phía dưới giường, Ngân giúp sức giữ chặt hai chân mẹ để Út dễ dàng hành động. Trong cơn hoảng loạn, bà Hoa ra sức cào cấu, chống trả. Út giơ tay đánh, tát và bóp cổ bà Hoa để dễ bề đạt được mục đích của mình. Sau khi khống chế nạn nhân, cả hai khiêng bà Hoa đến cột nhà và trói bà vào cột. Không để mẹ có đường nào thoát, bọn chúng tiếp tục dùng chiếc chăn buộc căng hai chân nạn nhân vào chân giường. Không tìm được gì thêm, chúng liền tháo sợi dây chuyền, lấy điện thoại của bà Hoa rồi gom quần áo bỏ trốn lên TP.HCM...
