Bộ đội biên phòng không chỉ là những người lính canh giữ phên dậu của Tổ quốc mà giữa nơi rừng núi heo hắt, các anh còn kiêm nhiệm thêm những công việc của công an, kiểm lâm, thầy giáo, thầy thuốc, cán bộ văn hóa, cán bộ lâm - nông nghiệp… Và những công việc bộn bề ấy trùng với thực tế mọi đồn biên phòng đều có những cửa sổ không hề có chấn song, phải chăng như hình ảnh biên cương ở lòng người trong thế trận toàn dân.
Kết thúc chuyến đi thực tế Tây Nguyên do Hội Nghệ sĩ sân khấu tổ chức, đi suốt dọc biên giới giáp Campuchia từ ngã ba Đông Dương ở Kon Tum qua Gia Lai, Đăk Lăk đến tận đồn Puchap ở Đắc Nông, tôi nhớ mãi lời đồn trưởng Đồn 775 Phạm Huy Thành: “Lính biên phòng chúng em có nắm tay nhau giăng suốt đường biên giới cũng khó mà làm được gì nếu không dựa vào dân”. Câu nói chân chất, giản dị mà đúng đến sâu xa bởi biên giới, chủ quyền quốc gia đâu phải chỉ là của riêng biên phòng mà phải là của toàn dân.
Đứng chân giữa miền sơn cước, lính biên phòng thường trộn trong mình cả hai tính chất quân sự - dân sự. Nói điều này không phải chỉ nhìn vào cơ cấu đảng ủy các xã vùng biên đều có mặt một sĩ quan quân hàm xanh giữ chức Phó bí thư. Đằng sau những khu rừng đại ngàn, những con đường đèo, dốc ngược cua tay áo, sau những cơn mưa rừng bất chợt và tiếng gió hú trong đêm, lính biên phòng cứ bộn lên trong những công việc không tên với sự hy sinh thầm lặng, bền bỉ đến vô cùng.
Tác giả và đoàn công tác tại Đồn biên phòng 717. |
Chống lâm tặc cũng là các anh như chuyện cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 725 (Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện, bắt giữ hàng chục lâm tặc đang dùng xe trâu vận chuyển hơn 7m3 khối gỗ nhóm 1, chủ yếu là gỗ hương có đường kính lớn trên 50cm. Chỉ trong vòng một năm, 700m3 gỗ nhóm 1 trái phép đã bị biên phòng Gia Lai bắt giữ. Có được con số ấy là kèm theo cả máu và nước mắt người lính khi những kẻ ăn cướp quyết chống trả đến điên cuồng.
Bão tố, thiên tai miền biên ải cũng có mặt các anh. Lại nhớ đận cơn bão số 9 năm nào, biên phòng Gia Lai không chỉ cứu giúp đồng bào mình mà còn giải cứu hàng ngàn người Campuchia mắc kẹt trong bão. Suốt mấy ngày bão, nước sông Sêsan dâng cao, cô lập xã Ia O, huyện Ia Grai của Việt Nam, cô lập cả làng Phí, làng Đo và làng Ktang xã Sê San, huyện Ôzađao, tỉnh Ratanakiri của Campuchia, cô lập cả Đồn 509 Cảnh sát biên phòng và chốt C102 thuộc Tiểu đoàn 102 bộ đội biên phòng Campuchia đang bị kẹt suốt hai ngày ở giữa rừng sâu. Vẫn là các anh cùng hai canô hoả tốc ngay trong đêm kết hợp những lực lượng khác tham gia giải cứu cho các nạn nhân bị kẹt, cung cấp kịp thời 6 tấn mì tôm; 3 tấn gạo và cá khô; nước mắm; 2.000 chai nước suối cùng 15 cơ số thuốc đủ dùng cho 300 người dân và chiến sĩ nước bạn.
Dạy chữ, chữa bệnh cũng các anh khi mà dân cư thưa thớt, đến được trường học, bệnh viện là cả hành trình cam go, nhất là vào mùa mưa như lúc này. Trong cái thưa vắng ấy, dân chẳng thấy cô đơn mỗi khi khó khăn hoạn nạn bởi luôn có bóng anh bộ đội quân hàm xanh bên cạnh. Tôi thật sự ngạc nhiên, ngạc nhiên đến ngây ngất khi đứng trước vườn thuốc nam của Đồn 717 cứ như vườn thuốc của BV huyện dưới xuôi. Đại úy trưởng đồn Nguyễn Thế Bất cười: “Nhiều đồn còn có vườn thuốc oách hơn cơ!”.
BáoSK&ĐS là một trong số ít những tờ báo luôn đồng hành cùng các chiến sĩ biên phòng và đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. Ảnh: LQH |
Giúp dân, dựa vào dân, góp phần giữ vững biên cương của Tổ quốc - đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh. Xem ra, trận địa biên phòng của ta như thiên la địa võng thật. Xây thế trận ấy không chỉ trên thực địa núi non sông suối mà quan trọng hơn cả là xây trong lòng người. Thế trận ấy không chỉ làm cán bộ chiến sĩ vốn từ mọi miền đất nước tụ họp lấy đồn làm nhà, biên giới là quê hương mà đồng bào cũng coi mình là… chiến sĩ! Tình quân dân khăng khít, yêu thương là hồn cốt của thế trận. Để dân tin yêu thì thế trận mãi trường tồn. Chỉ trong năm 2010, riêng Bộ đội biên phòng Gia Lai đã xây dựng và bàn giao 74 căn nhà “đại đoàn kết” và nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo 7 xã biên giới trước Tết Tân Mão với tổng diện tích 2.652m2, trị giá gần 2,7 tỷ đồng. Các anh tổ chức hàng ngàn ngày công lao động giúp dân thực hiện tốt công tác quân dân y kết hợp, khám - chữa bệnh, cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn lượt đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới, trị giá trên 60 triệu đồng.
Chỉ riêng Đồn 721 đã xây dựng 7 ngôi nhà đại đoàn kết cải thiện chỗ ở cho người nghèo và nhiều công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân vùng biên giới. Đến đây, khái niệm “xà xẻo dự án” không hề thấy như ở đồng bằng khi nhiều địa phương xây nhà tình nghĩa mà dân không muốn ở chỉ vì chất lượng quá kém. Giá trị thực của nhà còn lớn hơn con số kế toán rất nhiều bởi công bộ đội không hề ghi trong sổ sách tài chính. Làm nhà rồi đơn vị còn cử hẳn một đồng chí quân nhân chuyên nghiệp là y sĩ khám, chữa bệnh cho gần một ngàn lượt người ở phòng khám quân dân y kết hợp. Ngoài ra, nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân, đồn biên phòng và các đội công tác địa bàn đã giúp dân triển khai mô hình trồng hơn 3,4ha lúa nước, mô hình trồng tre lấy măng bước đầu đã mang lại hiệu quả.
LÊ QUÝ HIỀN