- Thế là chỉ sau mấy ngày, công an ta đã phá xong vụ án giết người trên xe Lexus ở phố Vạn Bảo, Hà Nội. - Hai Phiếm phấn khởi.
- Lạy giời cho công an không phải có những chiến công loại này!
- Sao?
- Nạn nhân cũng chẳng ra gì. Ai đời chim chuột với đứa bé kém mình cả hai chục tuổi đã là tệ nhưng tệ hơn là không cho nó yên thân yêu người khác để lấy chồng!
- À... à... à... Nghĩa là định “tận thu” tình ái để đến nỗi đi đến tận thiên thu. Mà bác có vẻ bênh thủ phạm nhỉ?...
- Bênh gì! Con gái tử tế ai lại bồ bịch (chứ yêu đương gì) với ông có vợ con đáng tuổi cha chú mình?!
- Xem ra qua vụ án này, thấy buồn quá!
- Đúng là buồn thật khi một bộ phận trong xã hội hiện nay không hề có tình yêu thật ngoài chuyện chơi bời, lợi dụng lẫn nhau.
- Buồn hơn là ngoài vụ án trên còn nhiều vụ tương tự lãng nhách xảy ra như chỉ vì một cái “nhìn đểu”, nợ nhau vài chục ngàn, ngoại tình nhăng nhít... mà cũng thành án mạng...
- Nghĩa là đạo đức xã hội đang có báo động về sự xuống cấp trong một bộ phận dân chúng?
- Tôi chả hiểu gì sất nhưng con người sống với nhau tử tế hơn, cha mẹ và xã hội quan tâm tới lớp trẻ hơn thì chắc chắn công an ta đỡ phải có những chiến công phá án kiểu này.
Cả Nghĩ