Mới đây, nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh (tham gia phim Tuổi thanh xuân, phim hợp tác Việt - Hàn) vừa đáp xuống sân bay Nội Bài; hàng trăm fan (người hâm mộ) nữ đã “la hét, gào thét, đập cửa kính ô tô” muốn được... ngắm Kang Tae Oh lâu hơn. Dư luận thêm một lần nữa ngán ngẩm và đặt ra câu hỏi: bao giờ ở ta mới hết chuyện “thiếu văn hóa” với thần tượng?
Không cần có mặt tại thời điểm Kang Tae Oh ở sân bay Nội Bài, xem những hình ảnh báo chí cập nhật, nhiều người cũng hình dung ra cảnh tượng các fan nữ Việt “cuồng” nam diễn viên xứ kim chi đến mức độ nào. Và dĩ nhiên, thông qua cụm từ miêu tả “la hét, gào thét, đập cửa kính ô tô, khóc lóc” của fan nữ đối với Kang Tae Oh, ai cũng nhận ra không gian nơi ấy rất lộn xộn, nháo nhác và... loạn thế nào? Lẽ dĩ nhiên, cách biểu hiện với thần tượng như vậy chưa bao giờ là hình ảnh đẹp và được dư luận cảm thông. Vì lẽ ai cũng biết, hình ảnh một số bạn trẻ có biểu hiện thái quá đối với thần tượng đã không còn hiếm trong thời gian qua.
Hình ảnh các fan nữ trẻ gào thét, đập cửa xe đòi gặp nam diễn viên Kang Tae Oh tại sân bay Nội Bài vừa qua. (Ảnh: Báo Thanh niên).
Nhiều năm trở lại đây, các nhóm nhạc, diễn viên Hàn Quốc đến nước ta giao lưu và biểu diễn nhiều hơn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiều fan có dịp được gặp thần tượng bằng da bằng thịt ngoài đời. Song tất cả những hành động của fan đối với thần tượng xứ kim chi đều có hình ảnh không mấy tốt đẹp. Sự việc khiến dư luận hãi hùng nhất là buổi biểu diễn của nhóm Super Junior tại sân vận động quốc gia Mỹ Ðình cách đây ít năm. Muốn được gần với thần tượng, hàng ngàn bạn trẻ đã chen lấn, giẫm đạp lên nhau để tiến gần hơn với sân khấu. Cuối cùng, gần 50 bạn trẻ ngất xỉu sau buổi diễn do thiếu ôxy và quá mệt, còn việc bị bầm tím cơ thể vì chen chúc thì hầu như khán giả đến với sự kiện này đều “nhận đủ”.
Kỳ quặc và biểu hiện khó hiểu hơn nữa, đó là việc một số bạn trẻ nữ quỳ xuống hôn ghế nam diễn viên Bi Rain đã ngồi khi tham gia biểu diễn tại một chương trình tại Hà Nội. Không kém cạnh các bạn nữ, fan trẻ cánh mày râu cũng gào khóc khi nhìn thấy những nữ ca sĩ trẻ trung và xinh đẹp nhóm T-ara. Cũng có cả chuyện các bạn trẻ hâm mộ của nhóm Super Junior, vì quá “cuồng” nên đã đi xe máy với tốc độ cao bám theo xe chở nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc đang trên đường ra sân bay Nội Bài. Với những kiểu thần tượng quá đà, thiếu văn hóa và dễ khiến thần tượng sợ nhiều hơn vui ấy, báo chí nước ngoài từng có không ít tin, bài nói về chuyện cướp mũ, giật áo, cào cấu thần tượng của fan Việt đối với diễn viên, ca sĩ nước ngoài!
Cách thể hiện vô lối, quá đà và dẫn đến thiếu văn hóa đối với thần tượng của không ít fan Việt rõ ràng có tính kế thừa và ngày càng có nhiều chiêu thức quái dị. Để xảy ra hiện tượng và câu chuyện “khổ lắm nói mãi” này, trước hết do nhận thức chưa sâu sắc của chủ thể là người hâm mộ (đa số các bạn trẻ), khi số đông chỉ thần tượng một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nào đó chỉ vì người đó mặc đẹp, hình thể bắt mắt, vũ đạo thuần thục, tham gia những bộ phim yêu đương lãng mạn trúng với tâm lý giới trẻ. Ở khía cạnh này, đặt vào trường hợp của Kang Tae Oh, các fan nữ Việt thần tượng nam diễn viên này vì... đẹp trai trên màn ảnh nhỏ và cả ngoài đời!
Không ai có quyền cấm người này hâm mộ, thần tượng người khác. Tuy nhiên, thần tượng một người không có nghĩa là chúng ta phải thể hiện bằng cách la hét, ôm nhau khóc nức nở, vạ vật nằm - đứng - ngồi hoặc nhảy tưng tưng, chen chúc nhau... đến nỗi kiệt sức ngất xỉu, bầm giập chân tay. Giá như các bạn trẻ nhận được sự giáo dục ngay trong các nhà trường, đồng thời được gia đình quan tâm sát sao hơn về việc “thần tượng” thế nào cho đúng và ai mới xứng đáng được thần tượng thì đâu đến nỗi. Khi chúng ta vẫn nghĩ rằng việc thần tượng một người nào đó của con trẻ là chuyện riêng và không can thiệp, mấy ai dám chắc những hành động, việc làm xấu xí đối với thần tượng như đã nói trên sẽ không lặp lại? Thậm chí, khi mọi thứ đi quá xa còn dẫn đến sự việc đau lòng hơn bởi từng có bạn trẻ lên mạng facebook chửi rủa đấng sinh thành chỉ vì không cho tiền mua vé đi xem chương trình của thần tượng!
Hoa Quỳnh