Nỗi buồn chẳng của riêng ai

Xã hội
SKĐS - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi “Số công trình khoa học công bố trên các tạp chí ISI của Việt Nam trong 5-6 năm qua đã tăng 20%. Nhưng nói lại, nhìn xung quanh, chúng ta chỉ bằng 1/3 của Thái Lan, 1/5 của Singapore...

Hai Phiếm thần mặt:

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi “Số công trình khoa học công bố trên các tạp chí ISI của Việt Nam trong 5-6 năm qua đã tăng 20%. Nhưng nói lại, nhìn xung quanh, chúng ta chỉ bằng 1/3 của Thái Lan, 1/5 của Singapore... Còn bằng sáng chế thì chỉ bằng 1/3 của Thái Lan, 1/1.240 của Hàn Quốc và 1/3.170 của Trung Quốc... Chúng ta có trăn trở không? Có day dứt không?”.

- Vâng, trong khi dân số Singapore chỉ cỡ bằng 5% của Việt Nam, diện tích chỉ nhỉnh hơn 1 huyện của TP.HCM. Thế nhưng số công trình khoa học công bố trên các tạp chí ISI của ta chỉ bằng 1/5 Singapore.

- Thôi thì ít cũng được vì khoa học không hẳn tính đến số lượng, song có điều là ít thế nhưng số công trình khoa học công bố trên các tạp chí ISI của VN mang tính thực tiễn thế nào, giúp cho sự phát triển ra sao mới là điều day dứt.

- Day dứt nhất vẫn là nước ta có số giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học lên tới con số hàng chục ngàn với một khoản 15-16 ngàn tỷ mỗi năm lấy từ tiền thuế thấm đẫm mồ hôi nước mắt của dân chi cho nghiên cứu khoa học nhưng vẫn thua các nước láng giềng…

- Hay là dân ta kém thông minh hơn dân họ?

- Ai không biết chứ khối bác nông dân chả GS, TS gì cũng phát minh ra đủ loại máy nâng cao năng suất lao động. Có người còn được mời sang nước bạn làm cố vấn và được phong tướng!

- Thế hóa ra những công trình nghiên cứu xong, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến cáo, “Đừng để bỏ ra hàng trăm, hàng ngàn tỷ cho nghiên cứu nhưng đề tài nằm ở hộc bàn” thôi à?

- Để giải ngân thôi chứ còn biết làm gì!

- Sao không thể chỉ thanh toán những công trình có giá trị thực tiễn thôi nhỉ?


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn