(SKDS) - Thời gian gần đây tại Afghanistan liên tục xảy ra những vụ ngộ độc làm cho hàng trăm nữ sinh phải nhập viện. Người thì đồn rằng do Taliban chủ mưu, kẻ thì cho rằng do hoảng loạn tinh thần kéo dài nên sinh ra bệnh mass hysteria (rối loạn phân ly tập thể). Vậy sự thật của những vụ ngộ độc này là gì?
Hoang mang lo sợ bị đầu độc
Theo BBC, ngày 23/5/2012 tại Trường Hajera Bibi ở tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan đã xảy ra vụ ngộ độc có quy mô lớn làm 125 nữ sinh phải nhập viện mà người ta tình nghi là bị trúng độc bởi một loại bột trắng rắc trong phòng học. Phần lớn nạn nhân đều có dấu hiệu như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và hôn mê bất tỉnh. Nạn nhân cảm nhận được mùi lạ ngay từ khi chưa bước vào lớp, song không nghĩ rằng bị đầu độc. Mẫu máu của nạn nhân đã được gửi đi xét nghiệm. Theo bác sĩ điều trị, tình trạng của bệnh nhân không quá nghiêm trọng và có thể được ra viện sau vài ngày điều trị. Không chỉ có Takhar mà nhiều nơi khác cũng xảy ra trường hợp tương tự như ở tỉnh Khost, Bamiyan và Nangarhar. Theo bà Khalid Enayat, Phó Giám đốc Bệnh viện Muhmud Raqi, có ít nhất 98 bệnh nhân của Trường Qazaaq phải tẩy ruột, kể cả hiệu trưởng, 11 giáo viên và 2 nhân viên của trường.
![]() |
Truy tìm nguyên nhân
Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể song dư luận Afghanistan đều mong sớm tìm ra sự thật. Theo tờ Daily Afghanistan số ra ngày 2/7, Taliban đã giết hại nhiều học sinh và giáo viên, rải chất độc tại các trường hoặc axít nhắm vào học sinh, đốt trường học và đe dọa các quan chức giáo dục, nhất là các tỉnh phía Bắc - nơi Taliban đang suy yếu vì vậy rất có thể Taliban đứng sau những vụ đầu độc này.
Liên quan đến sự kiện trên, đầu tháng 6 vừa qua, 14 nghi phạm đã bị cơ quan tình báo Afghanistan bắt giữ, song phần lớn đã được thả vì không có bằng chứng, chỉ còn lại 3 người được đưa đi phỏng vấn vì bị tình nghi đã vận chuyển 2 chai thuốc độc từ Pakistan qua tỉnh Kunar để đưa vào Takhar và bị tình nghi thực hiện 6 vụ tấn công các trường học, kể cả Trường Hajera Bibi. Một trong số này có tên Najibullah là giáo viên của trường khai nhận đã đưa 2 chai thuốc độc và 50.000 Afghanis (khoảng 20 triệu VNĐ) cho hai nữ sinh sử dụng nhưng mới dùng hết một chai. Người còn lại là Mullah Yakub - thành viên của Taliban, đã giúp vận chuyển các chai chất lỏng nói trên còn người cuối cùng là Nooragha phủ nhận mọi cáo buộc, chỉ thừa nhận nhập cảnh vào Afghanistan qua đường Pakistan. Tất cả 3 người này hiện đã được giao cho cảnh sát điều tra.
![]() Nữ sinh Trường Hajera Bibi đang được điều trị trong bệnh viện sau khi bị ngộ độc. |
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuộc
KHẮC NAM (Theo Reuters/BBC/DM, 2012)