Nổ!

02-11-2016 08:02 | Xã hội
google news

SKĐS - Ghét nhất là lúc đồng bào bị lũ lụt, máy bay bị tai nạn mà vào mạng cứ thấy hình ăn uống, khoe váy, khoe tóc, khoe con, khoe của... Phản cảm quá!

Hai Phiếm càu nhàu:

- Ghét nhất là lúc đồng bào bị lũ lụt, máy bay bị tai nạn mà vào mạng cứ thấy hình ăn uống, khoe váy, khoe tóc, khoe con, khoe của... Phản cảm quá!

- Đấy là những người thích “nổ”. Thôi thì hàng hiệu, điện thoại xịn trưng ra đến vật vô tri cũng tức nên pin điện thoại hàng hiệu Galaxy Note 7 cũng tự nổ như báo đăng để thi nổ với người thích “nổ” chăng?!

- Có thể thế thật! Chạy đua quá hớp nên nó... nổ!

- Mà giới trẻ cũng lắm cháu phát cuồng. Có tiền thì xài chả ai trách nhưng thiếu tiền nhưng muốn có iphone, galaxy chẳng hạn, có cháu rao bán thân, có cháu nhịn đói nhịn khát. Hôm 20/10, trai gái tặng quà nhau cứ phải là điện thoại đập hộp, khoe độ giàu sang đẳng cấp bằng những vật dụng đời mới đắt tiền...

- Điện thoại thông minh mà quan niệm của người dùng không thông minh thì chẳng những pin nổ mà cuộc đời cũng nổ theo...

- Đâu chỉ có điện thoại! Còn bao nhiêu thứ “hàng hiệu” nữa làm cho người ta phát cuồng như túi xách, giày dép, áo quần, mỹ phẩm, xe cộ...

- Muốn nổ mà không có tiền thì tệ nạn xã hội sẽ xảy ra.

- Tóm lại là còn người bị hớp hồn hàng hóa đắt tiền thì còn người “nổ”.

- Hàng hóa làm ra để phục vụ con người chứ sao con người lại choáng ngợp làm nô lệ của thứ hàng hiệu nhỉ?

- Xem ra đây lại là quan niệm sống…

- Nào! Làm một chén rồi “nổ” trên Lai rai kỳ này!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn