Nín thở chờ tăng giá

Thời sự
- Chào bác điện... - Làm gì mà mặt xanh mặt vàng thế kia? Điện tôi được bọc chất cách điện...

- Chào bác điện...

- Làm gì mà mặt xanh mặt vàng thế kia? Điện tôi được bọc chất cách điện...

- Dạ thưa không sợ mà trái lại rất yêu bác, luôn muốn có bác...

- Chỉ được khéo nói! Mặt tái dại đến thế kia...

- Dạ chỉ vì em đang nín thở chờ đến cái ngày bác tăng giá thôi ạ...

- Ngốc ạ. Người ta chỉ nín thở chờ đợi một niềm vui, một hy vọng thắng lợi như cái đận nín thở chờ tuyển bóng đá Việt Nam đoạt Cúp AFF ấy chứ có ai nín thở chờ tăng giá bao giờ?!

- Dạ nếu bác tăng thì cũng khó thở lắm nên cứ phải tập nín trước cho quen...

- Từ 1/3 này! Cũng là cái việc chẳng thể đừng được thôi...

- Nếu chỉ bác tăng thì không sao, cũng cố mà chịu được nhưng em sợ nhiều thứ khác cũng lấy cớ bác tăng mà tăng theo kiểu "tát nước theo mưa".

- Thì đừng ai tăng nữa ngoài ta!

- Nhưng khốn nỗi bác như nước mà mọi thứ khác như bèo, nước nổi thì bèo nổi. Đến cắt tóc, ăn uống tưởng không cần đến bác nhưng cái quạt quay cho khách mát cũng ngốn tiền hơn nên người ta đập hết cả vào giá thành. Lớn hơn, bác là đầu vào của mọi thứ sản xuất thành ra...

- Phải học các bà nội trợ ấy! Giá gas tăng thì dùng bếp điện...

- Nhưng bác tăng...

- Thì dùng bếp than tổ ong!

- Lý sự như bác thì thấy bác tăng chắc chúng em cắt hợp đồng với bác? Nhưng khổ nỗi, không cắt được và người ta luôn dọa cắt trước nếu chúng em trả tiền chậm, chúng em thắc mắc về thái độ phục vụ...

- Chà! Không khéo tôi chưa tăng, hàng hoá cũng rục rịch tăng ngay từ tháng này đây... Vậy thì phải biết tiết kiệm.

- Nhưng giật gấu vá vai, cắt đủ mọi khoản chi, không còn chỗ nào tiết kiệm hơn được nữa...

- Phải biết khắc phục chứ!

- Bằng cách nào, thưa bác?

- Tăng tình yêu cơ quan hơn, coi cơ quan cũng là nhà. Ngày hè nóng nực đừng có về nhà làm gì, cứ ngồi ở cơ quan, ngủ trưa ở cơ quan bật quạt, máy lạnh lên chả sướng hơn không mà lại được khen là chăm ấy chứ !

- Vậy cũng là một hình thức tự tăng lương?

- Cơ quan nào có điều kiện thì nhân viên đem cả quần áo đến mà giặt. Ai uống thuốc bắc thì bỏ tiền ra tậu lấy cái ấm sắc thuốc bằng điện, cắm vào ổ điện gần bàn làm việc của mình tại công sở, tiện lắm đấy...

- Bác tính nhanh... như điện.

- Khéo nịnh!

- Vẫn biết bác phải tăng giá là chuyện chẳng đừng nhưng không biết sau khi tăng, chất lượng của bác có tốt hơn không? Ví dụ như chuyện cắt điện luân phiên và cắt điện bất ngờ chẳng hạn?

- Chưa dùng điện bao giờ à? Đây đâu phải lần đầu tiên ta tăng giá!

- Bác sướng thật. Có lẽ bác là một trong những mặt hàng hiếm hoi khi tăng giá mà không cần quan tâm cải tiến chất lượng cho lắm.

- Thiên hạ cần ta chứ ta có cần thiên hạ đâu. Ai giỏi thử thắp đèn dầu hoặc không xem ti vi, không dùng máy vi tính thử xem. Mà làm gì lo lắng quá vậy. Ta tăng thế chứ tăng nữa cũng khối người chả phải lăn tăn gì đâu...

- Ai vậy, thưa bác?

- Những người dùng ta nhưng không phải trả tiền!

- ...

Lê Quý


Ý kiến của bạn