Niềm vui vô bờ của người phụ nữ từng mang khối u khổng lồ trên mặt

26-02-2025 20:07 | Thành tựu y khoa

SKĐS - Những ngày cuối năm, trong ngôi nhà khang trang được xây dựng bởi sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, bà Vũ Thị Nhuần trực trào niềm vui và sự tự tin.

Chuyện của những người cả đời đi ‘săn’ nụ cườiChuyện của những người cả đời đi ‘săn’ nụ cười

SKĐS - Trên khoảng sân nhỏ hẹp trước sân ngôi nhà gỗ nằm ở mỏm cao thôn Mon Đào, ánh mắt người cha trẻ Hầu Văn Chăng dõi theo bé Thào Thị Nhi đang nô đùa, bi bô tập nói.

Kể từ khi khối u khổng lồ trên mặt được loại bỏ, bà Nhuần đã trở lại với cuộc sống như bao người phụ nữ khác. Hành trình ấy không chỉ là một câu chuyện cá nhân, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực vượt khó, tình người ấm áp trong xã hội và sự tiến bộ của y học Việt Nam.

Chuyện về người phụ nữ mắc u xơ thần kinh

Bà Vũ Thị Nhuần (ở thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vừa đón tuổi 75 bên cạnh sự quan tâm của những người hàng xóm. Bà là nhân chứng sống cho một câu chuyện về nỗ lực của ngành Y Việt Nam và tình người ấm áp trong xã hội.

Bà Nhuần vốn sinh ra với căn bệnh u xơ thần kinh bẩm sinh. Bà mang trên mình khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt. Thậm chí, khối u khổng lồ còn ăn sâu vào xương sọ, trán, thái dương, chèn ép hỏng một bên mắt và gây thoát vị não. Bà đã bị không ít người "chỉ trỏ" rằng, bà là người phụ nữ "mặt quỷ". Bởi vậy, cộng thêm hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác nên hơn 70 năm qua, sự tự ti, mặc cảm của bà Nhuần như nhân lên gấp bội.

Niềm vui vô bờ của người phụ nữ từng mang khối u khổng lồ trên mặt- Ảnh 2.

Bệnh nhân Vũ Thị Nhuần trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Cũng bởi sự tự ti mà bà Nhuần không dám ra ngoài hoặc tiếp xúc với người lạ. Dù đã bước qua ngưỡng 70 tuổi, bà Nhuần vẫn cô đơn, không người thân thích, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bà Nhuần xác định ước mơ được điều trị, loại bỏ khối u trên mặt sẽ chỉ là điều viển vông.

Ấy thế nhưng, tình người ấm áp đã không bỏ lại bà cô đơn trong ngôi nhà xiêu vẹo, chứa đầy đồ đạc cũ kỹ giữa thôn Nha Xuyên, khi vào đầu năm 2022, một người cùng quê với bà Nhuần là ông Vũ Đoàn đã "đánh liều", viết đơn cầu cứu đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương Hà Nội để mong mỏi "phép màu" đến với bà Nhuần.

"Mệnh lệnh của trái tim"

Nhắc đến bà Vũ Thị Nhuần, PGS. TS. Trần Cao Bính - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương Hà Nội vẫn nguyên vẹn ký ức đối với bệnh nhân này. "Bà Nhuần là bệnh nhân duy nhất được bệnh viên tiếp nhận thông tin qua văn thư. Trong nội dung thư nêu rõ đã xem và theo dõi bệnh viện thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp nên xin ý kiến có thể đưa bệnh nhân tới bệnh viện khám và điều trị. Dù đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân với khối u khổng lồ trên mặt nhưng trường hợp bà Nhuần rất đặc biệt. Bệnh nhân có hoàn cảnh rất đáng thương. Chúng tôi rất ám ảnh" - PGS. Bính cho hay.

Tháng 9/2022, nhờ vào sự chung tay giúp đỡ của các mạnh thường quân, bà Vũ Thị Nhuần đã được chuyển vào Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội. Tại thời điểm nhập viện, khối u đã chèn ép hỏng một bên mắt phải, phải lấy bỏ nhãn cầu, đồng thời ăn vào một phần xương sọ, trán, thái dương, dẫn đến thoát vị não.

Theo PGS.TS. Trần Cao Bính đánh giá ban đầu, đây là một ca bệnh đơn giản. Tuy nhiên khi làm các xét nghiệm và khám chi tiết lại thấy khá phức tạp bởi trên thái dương đỉnh ở bên phải của bệnh nhân có một mảng khuyết sọ rất lớn. Với khối u nằm ở vị trí phức tạp trên nền bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe suy kiệt và có tiền sử tăng huyết áp, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn kỹ lưỡng.

Niềm vui vô bờ của người phụ nữ từng mang khối u khổng lồ trên mặt- Ảnh 3.

Các bác sĩ thăm khám và hội chẩn liên viện cho bà Nhuần. Ảnh: BVCC

PGS.TS. Trần Cao Bính cho biết, bệnh viện đã thành lập ban chỉ đạo tổ chức phẫu thuật, đồng thời chuẩn bị tất cả các tư liệu và tiến hành hội chẩn liên viện cùng Khoa Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương, lường trước các khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi dao siêu âm hiện đại, vừa cắt bỏ khối u vừa tái tạo khuôn mặt một cách an toàn.

"Sau 5 giờ đồng hồ cân não, bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u khổng lồ nặng khoảng 1,5kg. Quá trình chủ động gây mê hạ huyết áp chỉ huy, bệnh nhân được phẫu thuật thuận lợi, cân bằng huyết áp tránh vỡ mạch, chảy máu, cầm máu tốt. Sau phẫu thuật 1 ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, tiếp xúc tốt, đã rút ống nội khí quản và dần hồi phục", Giám đốc Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội cho hay.

PGS. Bính nhấn mạnh, có được sự thành công này là sự phối hợp của ê-kíp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Mắt Trung ương, gồm các bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tạo hình gương mặt, gây mê hồi sức...

Mặc dù khối u đã được phẫu thuật tương đối triệt để nhưng thời điểm sau phẫu thuật, PGS.TS. Trần Cao Bính và ê-kíp vẫn không khỏi lo lắng vì bệnh nhân hiện đang có phình mạch trong não. Quá trình theo dõi hậu phẫu cũng hết sức căng thẳng.Do đó, sau hậu phẫu, bệnh viện đã tiến hành theo dõi liên tục các chức năng sống và giữ cho huyết áp của bệnh nhân ổn định. Bởi chỉ cần huyết áp bệnh nhân tăng thì nguy cơ vỡ phình mạch rất cao, dẫn đến tử vong. Cũng vì hoàn cảnh độc thân, khó khăn của bệnh nhân, bệnh viện đã chăm sóc toàn diện, lo chỗ ăn ở cho bệnh nhân trong thời gian hậu phẫu. Khi bệnh nhân ổn định, bệnh viện đã mời chính quyền địa phương và bà con lối xóm lên đón bệnh nhân trở về.

Đến nay, 2 năm sau ca phẫu thuật, cuộc sống của bà Nhuần đã đổi thay một cách diệu kỳ. Giờ đây, bà có thể thoải mái ra ngoài, hòa nhập với cuộc sống thường ngày mà không còn mang theo sự tự ti và mặc cảm như trước đây. Trò chuyện với phóng viên, bà Nhuần vui vẻ kể về những ngày đầu mới "làm quen" với khuôn mặt mới: "Lạ lắm, tưởng như được sinh ra một lần nữa. Tôi cứ sờ mãi cái má của mình".

Niềm vui vô bờ của người phụ nữ từng mang khối u khổng lồ trên mặt- Ảnh 4.

Bà Vũ Thị Nhuần đã có khuôn mặt nhẹ nhõm hơn sau khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Cuộc sống giản dị của bà tràn đầy niềm vui nhỏ bé. Những buổi chiều, bà chăm chút cho khu vườn rau xanh mướt phía sau nhà, nơi trồng đủ loại rau như cải, mùng tơi và dăm ba luống hành thơm. Mỗi khi có khách đến thăm,bà mời họ ở lại ăn bữa cơm quê đơn giản, với nồi canh rau ngót ngọt mát và đĩa cá kho thơm lừng. Bà bảo: "Ngày xưa có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình được sống bình thường như thế này. Tôi vui lắm, vì chẳng mong cầu gì hơn là được loại bỏ khối u trên mặt".

Bà Nhuần giờ đây còn dành thời gian tham gia những buổi họp hội người cao tuổi trong làng. Ở đó, bà cùng các cụ trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn. Những tiếng cười trong trẻo, những lời động viên từ mọi người chính là niềm an ủi, giúp bà vượt qua bóng tối quá khứ. Giữa cuộc sống yên bình nơi làng quê Thái Thụy, hình ảnh bà Nhuần với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ánh lên niềm vui thật sự đã chạm đến trái tim của bao người. Cuộc sống của bà giờ đây là những ngày tháng bình yên, trọn vẹn và giàu ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Câu chuyện về bà Nhuần không chỉ là biểu tượng của hy vọng và nghị lực vượt khó, sự ấm áp tình người trong xã hội, mà còn là minh chứng cho thành tựu y khoa Việt Nam. Bởi trước đó, vào năm 2015, Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội đã chủ động nhận tài trợ cho ca bệnh Triệu Mùi Chài (ở xóm Tắc Căng, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) với khối u choán hết gương mặt.

Bà Triệu Mùi Chài bị gọi là "sơn nữ mặt quỷ". Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội và các bác sĩ chuyên khoa sọ não của Bệnh viện Việt Đức kết luận bà mắc căn bệnh thoát vị màng não tủy. Được biết, bà Triệu Mùi Chài đã qua đời hơn 3 năm nay nhưng cuộc đại phẫu gỡ bỏ khối u khổng lồ trên mặt bệnh nhân Chài mãi là một minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của nền y học Việt Nam.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho ê-kíp bác sĩ phẫu thuật

Đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư động viên, biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ bệnh viện nói riêng cũng như toàn ngành Y tế nói chung, nhân dịp các bác sĩ của Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u lớn ở mặt sau hơn 5 giờ đồng hồ.

Tại bức thư gửi các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: "Trình độ y học của nước ta luôn được đánh giá cao với minh chứng rõ nét nhất là chữa được những ca bệnh khó và hiểm nguy, mang lại niềm vui cho bệnh nhân, gia đình người bệnh và niềm tin của nhân dân. Hôm nay, tôi rất vui mừng và tự hào khi biết tin Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội đã mổ thành công cho một bệnh nhân có khối u lớn ở mặt sau hơn 5 giờ phẫu thuật. Đây là ca điều trị ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" với khối u nằm ở vị trí phức tạp mà bệnh nhân lại tuổi cao, tăng huyết áp, sức khỏe suy kiệt, mang bệnh hiểm nghèo".

Niềm vui vô bờ của người phụ nữ từng mang khối u khổng lồ trên mặt- Ảnh 5.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Ảnh: BVCC

"Ca mổ thành công không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi mà còn hội tụ tinh thần trách nhiệm, làm theo "mệnh lệnh của trái tim" với người bệnh bằng sự nỗ lực lớn của đội ngũ y, bác sĩ. Điều này có ý nghĩa quan trọng khẳng định khả năng làm chủ công nghệ, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả và y đức của các y, bác sĩ của Bệnh viện RHM, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mắt Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế nói chung và Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội nói riêng. Đây là những tấm gương sáng, tiếp nối lan tỏa giá trị tốt đẹp của ngành Y như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn "Tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân - Thầy thuốc như mẹ hiền", trích thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ sự tin tưởng các thế hệ của ngành Y sẽ mãi thắp sáng ngọn đuốc của truyền thống tự hào về trình độ chuyên môn, y đức, tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường, đoàn kết, khát vọng cống hiến, phụng sự cộng đồng để thực hiện tốt sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ngay sau đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các bác sĩ Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội.

Tại buổi trao bằng khen, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự động viên kịp thời của người đứng đầu Chính phủ, không chỉ tới cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội mà còn đối với cán bộ nhân viên y tế của cả nước".

Bộ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực của bệnh viện, đã vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến để mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn bệnh viện sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để chăm sóc tốt hơn nữa sức khoẻ của người dân.

Quân y đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị đột quỵ nãoQuân y đảo Trường Sa cấp cứu ngư dân bị đột quỵ não

SKĐS - Quân y Bệnh xá đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) vừa kịp thời cấp cứu một ngư dân bị đột quỵ não trong khi đánh bắt hải sản trên biển.

Bảo Loan - Thùy Linh
Phóng viên
Ý kiến của bạn