Niềm tin và kỳ vọng của đảng viên lão thành ngành y tế trước Đại hội XIV

18-01-2026 20:50 | Thời sự

SKĐS - Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đảng viên lão thành Nguyễn Văn Bách (78 năm tuổi Đảng) - cán bộ hưu trí ngành y vẫn hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tin tưởng sâu sắc vào một vận hội mới.

Lời thề không quên dưới cờ Đảng

Sinh năm 1930 ở làng quê Vĩnh Bảo - Hải Phòng, từng công tác trong ngành y tế tại huyện nhà, gần 8 thập kỷ đi theo Đảng, đảng viên lão thành Nguyễn Văn Bách không chỉ là một nhân chứng sống của lịch sử mà còn là một biểu tượng về lòng trung kiên, sắt son một niềm tin với Đảng.

Trên giường bệnh tại khoa Ngoại của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo, đảng viên lão thành Nguyễn Văn Bách, 96 tuổi vẫn giữ thói quen đọc báo, nghe tin tức thời sự mỗi ngày và mong ngóng dõi theo Đại hội XIV qua màn hình tivi những ngày sắp tới.

Niềm tin và kỳ vọng của đảng viên lão thành ngành y tế trước Đại hội XIV- Ảnh 1.

Dù nằm trên giường bệnh nhưng cụ Bách vẫn giữ thói quen đọc báo, tin tức thời sự và đặc biệt trước thềm Đại hội XIV.

Nhớ lại những tháng ngày vào hàng ngũ của Đảng, cụ Bách kể: Năm 1947, giữa lúc đất nước sục sôi khí thế kháng chiến, lý tưởng Cách mạng đã chạm đến trái tim người thanh niên trẻ trong tôi. Tôi đã viết đơn xin gia nhập hàng ngũ của Đảng với một tâm thế sẵn sàng hy sinh, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc.

"Một năm sau, khi tôi 18 tuổi thì chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Giây phút nắm tay giơ cao trước lá cờ đỏ búa liềm, thề quyết tâm cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi suốt gần 80 năm qua", cụ Bách xúc động chia sẻ.

Theo cụ Bách, sau khi vào Đảng, cụ về Phòng Y tế của huyện Vĩnh Bảo làm việc với nhiệm vụ chính là y tế dự phòng. Thời đó, điều kiện hoạt động và công việc ngành vô cùng thiếu thốn nhưng những trở ngại đó không làm giảm đi tinh thần cống hiến, trách nhiệm với ngành của những đảng viên như cụ. Cả Vĩnh Bảo thời đó có 29 xã, cụ Bách cùng các đồng nghiệp không quản thời tiết khắc nghiệt, điều kiện khó khăn... đến từng ngõ xóm, thôn làng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, tiêm chủng và vệ sinh môi trường để xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vững chắc.

Đến năm 1983, do tình hình sức khỏe, cụ Bách được về nghỉ hưu theo chế độ mất sức. Thế nhưng, người Đảng viên ấy chưa bao giờ "nghỉ" việc nước. Cụ Bách tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, vừa cầm cày, cầm cuốc sản xuất nông nghiệp nuôi dạy 8 người con, vừa giữ vững ngọn lửa phong trào tại cơ sở.

Niềm tin và kỳ vọng của đảng viên lão thành ngành y tế trước Đại hội XIV- Ảnh 2.

Cụ Bách cùng 2 người con trong phòng bệnh.

Một người con trai của cụ Bách hi sinh trên chiến trường. Nỗi đau mất con là vết thương lòng khó nguôi ngoai, nhưng với cụ Bách, đó là sự hy sinh cao cả cho hòa bình dân tộc. Tinh thần, ý chí của người đảng viên đã giúp cụ Bách, biến nỗi đau ấy thành sức mạnh, nuôi dạy 7 người con còn lại khôn lớn, trưởng thành. Đến nay, 4 người con của cụ đã tiếp nối bước chân cha, trở thành những đảng viên gương mẫu.

Cụ Bách luôn răn dạy các con: "Làm gì thì làm, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, sống lành mạnh, không tham nhũng, không tiêu cực. Phải biết cống hiến trước khi đòi hỏi quyền lợi." Lời dạy ấy như nếp nhà, thấm nhuần vào tư tưởng của từng thành viên trong gia đình.

Niềm tin với khát vọng vươn mình của dân tộc

Dù đôi chân đã yếu, tai nghe không còn rõ, đôi mắt đã mờ đi vì tuổi tác, nhưng tinh thần của đảng viên lão thành 78 năm tuổi Đảng vẫn minh mẫn lạ kỳ. Hàng ngày, cụ vẫn chăm chú theo dõi bản tin thời sự, không bỏ sót một diễn biến chính trị nào của đất nước.

Khi thành phố phát động toàn dân, ngõ xóm chung tay xây dựng nông thôn mới tại quê nhà Vĩnh Bảo, cụ Bách đã kêu gọi tất cả con cháu trong dòng họ, đóng góp công sức, trí tuệ vào phong trào xây dựng Nông thôn mới. Trước tấm gương của gia đình cụ, nhà nhà trong xóm đều hưởng ứng tham gia.

Hướng tới kỳ Đại hội XIV của Đảng – một dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, cụ Bách không khỏi xúc động, tâm đắc và nhắc đi nhắc lại "Đảng vươn mình, đất nước phát triển. Ý nghĩa của vươn mình rất hay".

Cụ Bách tâm sự: "Ở tuổi 96, tôi đã đi qua nhiều kỳ Đại hội, mỗi kỳ là một bước chuyển mình của đất nước. Lần này, sức khỏe không cho phép để đến dự trực tiếp tại địa phương nhưng tôi sẽ theo dõi qua truyền hình không sót một phút nào. Tôi cũng kỳ vọng ở kỳ Đại hội này, Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng, kỷ cương, phát triển đất nước. Xây dựng bộ máy trung ương mạnh, đưa đất nước vươn mình".

Cụ Bách cũng bày tỏ mong muốn thế hệ Đảng viên trẻ sẽ tiếp nối, kế tục thành quả của thế hệ Đảng viên trước, tích cực học tập, rút kinh nghiệm, bỏ tư tưởng lạc hậu, đưa đất nước vươn mình, phát triển. Trước thềm Đại hội XIV, những người như cụ Bách chính là điểm tựa tinh thần, là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm đối với tương lai dân tộc.

Niềm tin và kỳ vọng của đảng viên lão thành ngành y tế trước Đại hội XIV- Ảnh 3.Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin vào vận hội mới của dân tộc

Trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, chúng tôi đã có dịp lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng đầy tâm huyết từ những người nông dân “chân lấm tay bùn”.


Minh Lý - Thùy Dung
Ý kiến của bạn