Niềm tin của dân

Xã hội
Chúng ta vẫn nói Đảng, Nhà nước, Chính phủ lo cho dân nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ là những tổ chức, cơ quan cấp cao còn dân là một danh từ chung nên chuyện “lo”
Chúng ta vẫn nói Đảng, Nhà nước, Chính phủ lo cho dân nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ là những tổ chức, cơ quan cấp cao còn dân là một danh từ chung nên chuyện “lo” quả tình vẫn có thể chung chung nếu thiếu một tên tuổi, một địa chỉ cụ thể. Niềm tin của dân với Đảng, Nhà nước, Chính phủ có được ngoài chuyện đường lối, chính sách đúng đắn vạch ra còn là hành động cụ thể trong dòng chảy sinh động của cuộc sống từ các chính khách đại diện cho các tổ chức, cơ quan cấp cao đến các vị đứng đầu, người có trách nhiệm của cả hệ thống các cơ quan tổ chức cấp dưới. Một vị chủ tịch phường tận tụy, liêm khiết cũng làm dân cả phường thêm tin yêu vào Đảng, Nhà nước hơn và một ông chủ tịch huyện tham nhũng chẳng hạn cũng có thể làm lung lay niềm tin của dân hàng huyện với Đảng và Nhà nước.

Trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đem lại niềm tin cho dân khi thẳng thắn nói về những vấn đề dân quan tâm như chủ quyền, biển đảo, luật biểu tình. Không chỉ nói những vấn đề lớn, trọng đại của đất nước mà tuy bận trăm công ngàn việc, Thủ tướng vẫn biết và nhớ đến từng chi tiết cụ thể ở Trường Sa xa xôi có bao nhiêu hộ với 6 cháu mới sinh tại đây bằng ngôn ngữ rất gần dân “6 khẩu”! Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri TP.HCM cũng không né những thắc mắc của dân, khẳng định nước ta phải có Luật biển. Tất cả những hành động và lời nói cụ thể của lãnh đạo cao cấp đã tạo niềm tin cho dân và niềm tin ấy là chất keo để cả dân tộc kết thành một khối vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước mắt để đưa đất nước đi lên, đến bến bờ hạnh phúc.

Lãnh đạo lo cho dân không chỉ quan tâm đến những vấn đề lớn mà còn không quên những số phận mỗi con người bình thường, thậm chí cảm thấy không yên ổn khi biết một người bình thường nào đó có thể oan trái. Thật cảm động khi nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu đọc báo Sức khỏe&Đời sống, biết vụ án “tham ô” tại TT Mắt tỉnh Bình Thuận đã qua 2 cấp xét xử nhưng dư luận không đồng tình đã có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch nước ngày 3/11/2011. Và không lâu, Chủ tịch nước đã có Công văn số 1064/VPCTN-PL của Văn phòng Chủ tịch nước gửi Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, trả lời đương sự và báo cáo kết quả giải quyết trình Chủ tịch nước.

Trước đó, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đã có Công văn số 215/UBTP13 gửi đồng chí Chánh án TAND Tối cao, đồng chí Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu báo cáo bằng văn bản việc giải quyết vụ án nêu trên trước ngày 20/12/2011. Thanh tra Bộ Tư pháp đã có Công văn số 145/CĐ-TTr gửi TAND Tối cao về vấn đề trên.

Số phận một bác sĩ có thể vô cùng bé nhỏ so với gần 90 triệu người dân Việt Nam nhưng sự thật và lẽ công bằng dù chỉ cho một người lại không hề bé nhỏ trong những trái tim và lương tri. GS.TS. Nguyễn Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế cũng không dửng dưng trước số phận một BS mà ông thấy oan trái đã trực tiếp có đơn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm bản án như một người trong cuộc. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng có Công văn số 82/ĐCT-CSLP gửi Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tất cả những động thái trên của các đồng chí lãnh đạo ngoài thái độ trân trọng con người và tôn trọng sự thật còn có ý nghĩa lớn lao hơn là đã tạo niềm tin cho nhân dân của mình bởi trên mảnh đất này không thể tồn tại những oan trái, không ai bị bỏ quên. Đất nước mạnh giàu vì sự đóng góp của mỗi người và từng con người vì Tổ quốc thì Tổ quốc cũng không quên từng con người dù đấy là một bác sĩ bình thường hay cháu bé mới sinh giữa huyện đảo biên cương Trường Sa... 

 Lê Quý


Ý kiến của bạn