Niềm hy vọng mới!

Văn hóa – Giải trí
Một niềm hy vọng mới đã xuất hiện khi người ta nhìn vào quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong thời gian qua.

(SKDS) - Một niềm hy vọng mới đã xuất hiện khi người ta nhìn vào quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong thời gian qua. Dưới "triều đại" của ông thầy nội, tuyển Việt Nam "phiên bản mới" đã thi đấu 10 trận, thắng 5, hòa 3 và chỉ để thua 2 (0-3 trước Trung Quốc trên đất khách và 0-1 trước Turkmenistan tại VFF Cup). Nhưng điều quan trọng hơn không chỉ ở kết quả mà lối chơi của đội cũng đã mang nhiều nét tích cực...

Hướng đến "lối đá Việt Nam"

Không có gì để nghi ngờ rằng HLV họ Phan đang cố gắng nối tiếp mong muốn của Henrique Calisto trong việc xây dựng một lối chơi đặc trưng, phù hợp với điều kiện nhân sự, thể hình, thể lực của các cầu thủ Việt Nam, trong đó, nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất chính là khả năng kiểm soát bóng nhằm tạo sự chủ động về thế trận, đồng thời phá lối chơi của đối phương. Không phải tự nhiên mà trên công luận, người ta từng ví lối chơi bật - nhả của tuyển Việt Nam mang nhiều hơi hướng như "tiki-taka" ở ĐT Tây Ban Nha.

Niềm hy vọng mới! 1
 Thành Lương sẽ tỏa sáng cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2012. Ảnh: Xuân Gụ
HLV Phan Thanh Hùng cũng yêu cầu các cầu thủ ngay từ tiền đạo chơi pressing, cố gắng chơi áp sát đối phương, "đọc" tình huống để phong tỏa hướng phát triển khi đối phương có bóng. Để đá được như vậy, cần phải có nền tảng thể lực tốt. Và đấy cũng là lý do vì sao cần có đợt huấn luyện chuyên biệt tại Nha Trang vừa qua. Hiệu quả đã phần nào được thể hiện qua chiến thắng 1-0 trước Malaysia trong trận giao hữu lượt về hôm 3/11 tại SVĐ Mỹ Đình khi các cầu thủ Việt Nam gần như di chuyển liên tục suốt trận đấu mà không có dấu hiệu mỏi mệt.
 
Chúng ta đã không lép vế về thể lực khi đương đầu với một đội bóng sở trường chơi bằng sức. Có thể nói, đó cũng là một tiến bộ rõ nét rất đáng ghi nhận! Trên hàng tấn công, trong trận gặp Malaysia, lần đầu tiên ĐT Việt Nam đã phải chơi với sơ đồ 4-6-0, tương tự trường hợp của ĐT Tây Ban Nha từng áp dụng tại Euro 2012 vì vắng mặt các tiền đạo như Công Vinh hay Việt Thắng cùng bị chấn thương.
 
Tuy thiếu mũi nhọn nhưng việc phát huy được tối đa ưu thế nhân sự ở khu trung tuyến cũng là một giải pháp hay khiến Malaysia - đương kim vô địch Đông Nam Á - đã không thể triển khai được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm do không kiểm soát được trung tuyến. Quả bóng liên tục được luân chuyển qua chân các cầu thủ Việt Nam bằng những pha phối hợp nhỏ và trung bình khá chính xác.
 
Ở phía trên, những Quốc Anh, Thành Lương và Văn Quyết liên tục hoán đổi vị trí, lôi kéo hàng thủ đối phương lộ ra khoảng trống để Trọng Hoàng hoặc Thanh Hưng dâng cao. Bàn thắng duy nhất đã đến từ một tình huống như vậy, Trọng Hoàng lao lên tung cú sút trái phá sau khi hàng thủ đối phương đã bị hút cả vào Văn Quyết và Thành Lương! Không có gì để nghi ngờ, một "lối đá Việt Nam" đã dần thành hình và hoàn toàn có thể được định hình trong tương lai không xa.

Nhận diện các đối thủ

Đương kim vô địch Malaysia đã thua chúng ta cả 2 lần gặp gỡ vừa qua, nhưng không có nghĩa là họ ở "cửa dưới" trong những lần sau một khi họ tìm ra cách thức để hóa giải lối đá của tuyển Việt Nam. Có vẻ như các học trò của HLV Rajagobal không đủ nhanh và khéo như tuyển Việt Nam, nhưng bù lại, họ có lối đá kỷ luật và luôn tìm kiếm cơ hội từ các tình huống cố định.
 
Đương kim Á quân Indonesia hòa tuyển Việt Nam trong cả 2 trận giao hữu với lối chơi cũng khá tương đồng. Tuy nhiên, vấn đề chính của đội bóng này lại nằm ở tính kỷ luật, nhất là khi họ dễ để sự cay cú bộc phát và có nhiều tình huống phạm lỗi. Cả 2 đội trên, cùng với Singapore đều nằm ở bảng B (không cùng bảng với tuyển Việt Nam) nên thực ra không đáng quan tâm bằng Thái Lan, Philippines và Myanmar - những đội cùng bảng. Không có nhiều thông tin cụ thể về các đối thủ này nhưng họ có một nét tương đồng: cùng có thể lực tốt.
 
Thái Lan có sự trở lại của "thủ lĩnh" Thonglao, đồng thời trông chờ nhiều vào kinh nghiệm của dàn cầu thủ nhiều năm chinh chiến, bao gồm cả những cầu thủ đã chơi bóng tại Việt Nam như Niweat, Thonglao, Sarayuth. Philippines tiếp tục áp dụng chính sách sử dụng "ngoại binh" với những cầu thủ đang chơi bóng ở Anh, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Iceland và Ấn Độ (trong danh sách triệu tập gần nhất, họ có tới... 10 cầu thủ ngoại). Myanmar là đội nhất vòng sơ loại, nhưng với việc chỉ hòa Lào thì có vẻ như dàn cầu thủ trẻ trung của họ cũng chưa phải đối thủ đáng ngại!

Bình Minh


Ý kiến của bạn