Những vụ “cắn” đình đám làng thể thao

05-07-2014 06:27 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Vì những lý do khác nhau, các cầu thủ đã cho ra những màn tiểu xảo hết sức thú vị. Một trong các tình huống đó là các vụ “cắn” đối phương cho đã.

Thể thao vốn là một sân chơi lành mạnh, có ý nghĩa thúc đẩy sức nhanh, sức mạnh, sức bền. Song, vì những lý do khác nhau, các cầu thủ đã cho ra những màn tiểu xảo hết sức thú vị, dở khóc dở cười. Một trong các tình huống đó là “cắn” đối phương cho đã.

Những vụ “cắn” đình đám

“Cắn” là một hành động mang tính tự vệ. Nó thường mang tính phản xạ bản năng kiểu trẻ con. Những tưởng hành động này chỉ có trẻ con mới độc quyền nhưng không, nó cũng xuất hiện cả ở người lớn. Thậm chí, trong làng thể thao vốn được coi là “sòng phẳng” cũng xuất hiện động từ cắn. Mà điểm lại, những sự cố như này lại không hề ít.

Đình đám nổi bật là vụ cắn diễn ra vào tháng 4/1983 của Rollins, một cầu thủ chơi bóng chày. Trận đấu đó là trận đấu loại trực tiếp, vốn rất căng thẳng, diễn ra ở sân vận động The Boston Herald giữa hai đội Atlanta Hawks và Boston Celtics. Câu chuyện thực ra cũng chẳng có gì. Ban đầu chỉ là sự va chạm nhẹ của Ainge, một cầu thủ bóng chày của đội Boston Celtics, đã trượt lên chân của Rollins trong khi tranh giành bóng. Sau đó, Rollins tức khí đã cùi cho Ainge một cùi chỏ. Song vẫn thấy có vẻ chưa ăn thua vì cầu thủ này xem ra vẫn còn chạy nhanh hơn cả mình. Không chịu được, đến khúc cua của sân, Rollins đã vớ lấy ngón tay trỏ của Ainge nhai rau ráu đến lộ cả gân khiến cho cổ động viên được một phen giật mình và hoảng loạn. Còn người hâm mộ thì hôm sau được một phen tá hỏa vì cánh báo giới đã giật ngay tít: “Cây cắn người”.

Tiếp đến, người ta phải kể đến “cú cắn” vào năm 1995 tại một giải bóng đá. Vụ cắn này diễn ra trong bối cảnh trước khi trận đấu diễn ra giữa hai đội Anh quốc và Cộng hòa Ireland. Khi đó, trong giờ giải lao, hai cầu thủ bóng đá, một là Wimbledon (cựu cầu thủ), một là Vinnie Jones (cầu thủ của xứ Wales) đã tấn công phóng viên báo chí Ted Oliver của tờ báo Daily Mirror. Sự thể thế nào thì người ta chưa rõ, chỉ biết hai cầu thủ này đã tống phóng viên Ted Oliver vào trong phòng của khách sạn Dublin, khóa trái cửa và Vinnie Jones đã cố gắng cắn vào mũi của bạn phóng viên.

Chắc nói đến thủ thuật cắn, chúng ta sẽ không quên cầu thủ Mike Tyson, một cầu thủ quyền anh nhà nghề có hạng. Vào ngày 28/6/1997, tại sân đấu MGM Grand ở Las Vegas (Mỹ), Mike Tyson đã thực hiện cắn ngấu nghiến tai người bạn đấu của mình, Evander Holyfield. Mike Tyson sau đó đã nói rằng anh không chỉ muốn nhai tai của Evander Holyfield mà còn muốn giết sống anh ta vì tội đã kích thích Tyson vượt quá giới hạn.

Suarez và cú cắn vai trong trận đấu Uruguay gặp Italy

Luis Suarez (áo trắng) cắn vào vai Giorgio Chiegio Chiellini (áo sẫm). Nguồn: usmagazine

Đến gần đây hơn, người hâm mộ bóng đá thế giới đã được một phen nghiêng ngả vì trò tiểu xảo của Luis Suarez (đội tuyển bóng đá Uruguay). Đó là trận đấu định mệnh của Luis Suarez, diễn ra giữa hai đội Uruguay và Italy, vào đêm ngày 24/6/2014, đưa chiến thắng 1-0 về cho Uruguay. Trong một pha tranh cướp bóng giữa Luis Suarez và Giorgio Chiellini, Luis Suarez đã cắn một nhát vào vai phải của người bạn đấu của mình. FIFA đã nhanh chóng đưa ra hình phạt với Luis Suarez: cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 4 tháng và đóng tiền phạt 82.000 euro.

Nhìn từ góc độ y khoa

Xét cho cùng, cắn là một phản ứng tự vệ. Bản chất của con người nói riêng và các loại động vật nói chung, phản xạ tự vệ là một phản xạ bản năng. Nó diễn ra tự động và ngay lập tức khi có tình huống nguy hiểm xảy ra đe dọa tính mạng.

Trong các tình huống thi đấu, cơ thể rơi vào một trạng thái vô cùng phấn khích. Khi đó, các hormon cortisol tiết ra vô cùng nhiều nhằm làm cho cơ thể ở trạng thái hưng phấn tối đa. Lúc đó, sự tham gia của não bộ để kiểm soát hành động của cơ thể chỉ là tham gia cho có, còn toàn bộ là sự hoạt động điều phối của trung tâm dưới đồi, kể cả trung tâm điều khiển hai hàm răng. Trong lúc tức khí quá, bực mình quá, tranh giành quá hoặc nóng vội quá, mọi phản xạ đều được huy động để giành chiến thắng, kể cả cắn. 

Yên Hưng


Ý kiến của bạn