Những vận động viên quả cảm mang Huy chương Vàng về cho Việt Nam tại SEA Games 32

07-05-2023 09:46 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Tính đến thời điểm 8h sáng ngày 7/5, mở đầu ngày thi đấu thứ hai, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 7 Huy chương Vàng tại SEA Games 32. Nhiều vận động viên đã vượt qua chấn thương và nắng nóng như đổ lửa để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Sáng 7/5, Phạm Tiến Sản mang về tấm Huy chương vàng (HCV) thứ 7 cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi về nhất ở chung kết cá nhân nam hai môn phối hợp. Đây là HCV đầu tiên của Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai của SEA Games 32.

Ngày hôm qua, Việt Nam đã giành 6 Huy chương Vàng, điều đặc biệt ghi dấu ấn là các cô gái "vàng" của thể thao Việt Nam đã rất quả cảm vượt qua chấn thương và cái nóng như đổ lửa ở Xiêm Riệp.

Những vận động viên quả cảm đã mang về Huy chương Vàng cho Việt Nam tại SEA Games 32 như thế nào? - Ảnh 1.

Niềm vui của Tiến Sản khi bảo vệ thành công HCV SEA Games. (Ảnh: Zing)

Cái nóng hầm hập của Xiêm Riệp ngày hôm qua trên lý thuyết chỉ 33 độ C nhưng thực tế nhiệt độ cảm nhận ở ngoài đường và trên mặt đường đua marathon lên tới 40 độ C. Nội dung chạy marathon với quãng đường trên 42km và đi bộ 20km là thách thức đối với các vận động viên.

Theo kế hoạch ban đầu, đường đua marathon được thiết kế bao quanh Angkor Wat. Tuy nhiên, vì vướng một cây cầu chưa sửa xong, nên đến phút cuối ban tổ chức buộc phải điều chỉnh thành đường thẳng dài hơn 10 km, với tổng cộng 4 vòng.

Do thời tiết khắc nghiệt, buổi thi đấu marathon sáng 6/5 hai vận động viên đã ngất xỉu là VĐV Nguyễn Thị Ninh (Việt Nam) và nữ VĐV Odekta Elvina Naibaho (Indonesia). Odekta Elvina Naibaho vừa cán đích đã gục tại chỗ, được xe cứu thương chở thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Nguyễn Thị Ninh nhờ sự can thiệp kịp thời của bác sĩ và ban huấn luyện đội điền kinh nên sau khoảng 2 - 3 phút đã tỉnh lại và nhờ người dìu đi lại được.

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 5.

Cô gái "vàng" Lê Thị Hiền giành Huy chương Vàng môn võ vovinam. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 6.

Lê Thị Hiền vượt qua chấn thương để mang về tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 32. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)


Lê Thị Hiền khi bước vào thi đấu trận chung kết với rất nhiều sức ép khi vovinam Việt Nam chưa có HCV, cô còn bị chấn thương khá nặng ở đầu gối. "Tôi đã nén đau để bước vào thi đấu. Thật sự có khó khăn, nhưng đã đến trận chung kết thì khó mà bỏ cuộc (trước đó Lê Thị Hiền thắng VĐV Campuchia, Pech Chomno tỷ số 9-1 ở bán kết). Tôi thật sự hạnh phúc, trên hết là những hy sinh và vượt khó của mình đã được đền đáp", cô gái "vàng" chia sẻ. 


Những vận động viên quả cảm đã mang về Huy chương Vàng cho Việt Nam tại SEA Games 32 như thế nào? - Ảnh 4.

Nguyễn Thanh Phúc (giữa) giành HCV SEA Games 32. (Nguồn ảnh: Thanh Niên)

Nguyễn Thanh Phúc đã mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh VN tại SEA Games 32 với thành tích 1 giờ 55 phút 02 giây. Đây là tấm HCV thứ 5 trong 6 kỳ SEA Games mà nữ "kiện tướng" đã giành được.

Tới 8h sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 7 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng (tổng cộng 35 Huy chương).


Bảo Linh
(tổng hợp)
Ý kiến của bạn