Diễn đàn là một hoạt động đã quen thuộc với đời sống internet. Nó có đời sống riêng và cũng có một hấp lực riêng. Chưa bao giờ như bây giờ, những diễn đàn và hoạt động của nó đã và đang ảnh hưởng một cách trực tiếp đến đời sống điện ảnh Việt.
Từ những “thao thức” của một cộng đồng...
Giải thưởng mới có tên D.M.A – Dienanh.net Movie Awards – một giải thưởng đã tồn tại từ 5 năm nay của diễn đàn dienanh.net đang dần thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ yêu điện ảnh trong và ngoài nước. Giải D.M.A ra đời từ năm 2005 nhưng phải đến năm 2009 mới chính thức có buổi lễ trao giải đầu tiên. Về lý do ra đời, Vũ Anh – người quản lý diễn đàn cho biết, đây là nhu cầu của các thành viên về một sân chơi dành cho chính họ - khán giả trẻ yêu điện ảnh để phân biệt với hai giải thưởng chính thống của những người làm nghề. Thứ nữa, đó là một buổi gặp mặt của các thành viên để tâm sự, trao đổi thông tin, băng đĩa về những bộ phim mà họ yêu thích cũng như những diễn viên, ngôi sao thần tượng.
Tuy chỉ là một giải thưởng tự phát của một cộng đồng mạng nhưng D.M.A được tổ chức khá quy củ. Chỉ những người đăng ký làm thành viên từ năm 2009 trở về trước mới được tham gia và thêm điều kiện nữa là phải có số lượng bài, tiêu đề đăng trên diễn đàn đủ chỉ tiêu mới được tham gia bình chọn. “Cơ cấu” giải thưởng cũng khá hoành tráng với 5 giải thưởng chính (phim điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình, nam – nữ diễn viên được yêu thích nhất) chia đều cho các khu vực như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Phải mất 4 năm “đề-pa” cho giải thưởng bằng cách vận động tham gia và bình chọn rồi công bế kết quả trên mạng internet thì D.M.A mới chính thức “bước ra” thế giới thật bằng hai buổi trao giải từ năm 2009. Kinh phí để duy trì hoạt động này đa phần đến từ sự “hảo tâm” của các thành viên. Buổi lễ trao giải năm nay vừa được tổ chức ngày 2/5/2010 tại Hội trường của Thông tấn xã Việt Nam (TP. HCM) đã được BQL diễn đàn “rao bán” vé từ trước đó cả tháng. Số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được mang ra để chi trả cho kinh phí tổ chức. Lễ trao giải năm nay có sự góp mặt của hơn 150 thành viên cùng với sự tham gia của ca sĩ – diễn viên Phùng Ngọc Huy (đại diện nhận giải Phim điện ảnh được yêu thích nhất khu vực Việt Nam cho bộ phim Những nụ hôn rực rỡ) và diễn viên Tú Vi (đại diện nhận giải phim truyền hình được yêu thích nhất khu vực Việt Nam cho bộ phim Cổng mặt trời). Những phần thưởng dành cho những dự đoán chính xác cùng sự tham gia nhiệt tình của các thành viên cũng khá “ngộ nghĩnh”, đó là những thú nhồi bông, vé xem phim, áo thun in logo diễn đàn, đồng hồ treo tường... Các thành viên được nhận quà không băn khoăn gì về giá trị hiện vật. Với họ, có một buổi lễ trao giải dành cho chính họ, được thành lập bởi chính những người trẻ yêu thích điện ảnh đã là vui rồi. Một cơ hội gặp gỡ, làm quen, chia sẻ kiến thức là điều ai cũng mong đợi. Bởi thế, không khí buổi lễ đã diễn ra hết sức sôi động, lôi cuốn với các tiết mục góp vui “cây nhà lá vườn” như hát, múa, tiểu phầm và tấu hài. Ca sĩ – diễn viên Phùng Ngọc Huy tâm sự rằng rất bất ngờ khi nhận được thư mời: Đó thực sự là một buổi lễ đáng nhớ, rất vui vẻ, trẻ trung và đầm ấm. Tôi đã rất vui sướng khi được chọn làm người đại diện lên nhận giải thưởng của diễn đàn dienanh.net ở hạng mục Phim điện ảnh khu vực Việt Nam được yêu thích nhất. Nhưng khi nhìn sang những khu vực khác như Trung Quốc, Hàn Quốc thấy hơi “tủi thân” vì số lượng thành viên quan tâm đến điện ảnh nước ngoài gần áp đảo khán giả quan tâm phim Việt.
Ca sĩ Phùng Ngọc Huy trong một chương trình trao giải thưởng D.M.A. |
Đến “tham vọng” của những người trẻ
Trao đổi với Vũ Anh – một trong bốn thành viên cốt cán đang quản lý website dienanh.net được biết, D.M.A chỉ là một trong những hoạt động, chương trình cho một kế hoạch phát triển đường dài của diễn đàn này. Hơn 300.000 thành viên là một con số đáng ngưỡng mộ và đó cũng là một nguồn tư liệu quý giá để đóng góp vào một thư viện điện ảnh khổng lồ chuyên về điện ảnh trên mạng internet của Việt Nam: Chúng tôi muốn xây dựng website của mình thành một trang chuyên về điện ảnh với sự phong phú về tư liệu, dễ dàng tra cứu giống như mô hình của trang thông tin điện ảnh hàng đầu thế giới hiện nay, đó là trang www.imdb.com.
Cũng nằm trong “tiến trình” phát triển D.M.A, những thành viên trong ban quản trị cho biết, ở năm sau sẽ có thêm những giải thưởng dạng như Mâm xôi vàng (một giải thưởng phản Oscar nhằm vạch ra những tác phẩm điện ảnh tệ nhất trong năm của một tổ chức tại Hollywood - NV): Giải thưởng này chỉ dành cho khu vực Việt Nam với một mong muốn duy nhất là góp ý, đóng góp ý kiến từ những khán giả quan tâm đến những người sản xuất điện ảnh nước nhà, như một kênh thông tin tham khảo về thị hiếu cũng như chất lượng những sản phẩm mà họ làm ra. Tất nhiên, mỗi phiếu bầu được đưa ra ở hạng mục “nhạy cảm” này đều phải được giải thích rõ ràng vì sao chọn phim đó, dở - tệ chỗ nào. Và nếu những “tường trình” đó nhận được đa số ý kiến ủng hộ của các thành viên thì mới đưa vào hạng mục chính thức để bình chọn trao giải. Đó hoàn toàn là một thành ý chứ không phải chuyện “vạch lá tìm sâu” – thành viên với nickname squallleonhart trên diễn đàn cho biết.
Tương tự như với dienanh.net, một giải thưởng mang tên YFF (Yxine Film Festival) cũng là một hoạt động mới trên mạng đang “nhăm nhe” bước ra đời sống thật. Đây là một liên hoan phim ngắn của các thành viên của diễn đàn yxine.com tranh giải thưởng Trái tim vàng. Đó thực sự là một sự kiện đáng chú ý bởi phim ngắn là một thể loại rất kén và khó xem, nếu BTC giải quyết được nguồn phim thì đây là một hoạt động đáng ủng hộ. Với một niềm tin dành cho những khán giả trung thành của điện ảnh thì cũng nên hy vọng những ước mơ của họ một ngày nào đó sẽ thành công. Và nếu vậy thì “tiếng nói” từ một “diễn đàn ảo” biết đâu sẽ lại tạo được những “sức nặng” cần thiết để những người làm điện ảnh Việt Nam có thêm kênh tham khảo cho mỗi dự án mơi.
Bài và ảnh: Đức Thành