Cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” đã khép lại trong Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2011, song đã mở ra những vấn đề xã hội của cuộc thi được bạn đọc cả nước quan tâm về vấn đề phát hiện, biểu dương nhân tố trong ngành y tế nói riêng và trong xã hội nói chung hiện nay. Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, từ số báo này, SK&ĐS xin cung cấp thêm thông tin quanh cuộc thi nói trên với những câu chuyện cảm động liên quan và phản hồi của bạn đọc.
(*) Tít bài trích trong lời phát biểu của TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Sự hy sinh thầm lặng”.
TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế:
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” phát biểu khai mạc chương trình. |
Những tác phẩm của cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” sẽ góp phần thúc đẩy, cảnh tỉnh sự cám dỗ của nền kinh tế thị trường. Những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy thuốc cả nước cần được phát hiện và khẳng định. Chúng tôi chủ trương những hoạt động liên quan đến cộng đồng thì lấy xây để chống là chính. Phương châm của chúng tôi là lấy khen để khuyến thiện. Người tốt qua đó có thể tốt hơn, người chưa tốt thấy được gương sáng để học tập. Những tấm gương tốt của đội ngũ ngành y sẽ là liều thuốc tốt mà nói như y học cổ truyền là có tác dụng “bổ chính khu tà”.
Tôi rất hoan nghênh sáng kiến của báo Sức khỏe&Đời sống 2 năm trước đã tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc ngành y với chủ đề “Giai điệu yêu thương” và năm nay lại tổ chức cuộc thi viết bút ký văn học, phóng sự báo chí để phản ánh những tấm gương người thật, việc thật của chúng ta, từ đó sẽ tạo nên một nhận thức mới về hiện thực tốt đẹp của ngành y.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu tặng hoa nhà báo Hữu Thọ - Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”. |
Những tác phẩm này không chỉ có tác dụng với người đọc là bệnh nhân, là mỗi người trong cộng đồng mà còn tác động tới cả đội ngũ y bác sĩ đang hành nghề, theo gương đó sẽ phấn đấu hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn với niềm trông đợi của nhân dân.
Nhà thơ, TTƯT. BS. Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống:
Tổng biên tập báo SK&ĐS, Trưởng ban tổ chức cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” nhận món quà từ bà Trần Thị Thanh Hương, người mẹ của166 đứa con tại Trung tâm nhân đạo Thiện Giao. |
Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” không chỉ là cuộc thi mang tính xã hội rộng lớn mà còn có ý nghĩa nhân văn nên đã nhận được hơn 600 bài viết của các cây bút chuyên và không chuyên, cùng rất nhiều nhà báo hiện đang công tác ở nhiều tờ báo đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương.
Sư cô Thích Nữ Liên Thanh: Phật tại tâm, trong lòng mỗi người đều có Phật. Quan trọng là đánh thức được tính Phật trong mỗi người. |
Các bài gửi đến dự thi, dù chỉ trong khuôn khổ viết về các tấm gương cá nhân, tập thể có đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhưng vượt qua lối mòn của việc viết ca ngợi người tốt việc tốt, nhiều tác giả đã có sự tìm tòi, phát hiện ra những nguyên mẫu nhân vật rất cảm động. Nhiều người trong số họ - mặc dù điều kiện, hoàn cảnh sống còn hết sức khó khăn, nhưng với họ - chữa bệnh cứu người là nghĩa vụ thiêng liêng - nên âm thầm cống hiến, phục vụ mà không tính toán thiệt hơn.
PGS. TS. Nguyễn Tiến Quyết: “Nhà khoa học giúp nhà quản lý, nhà quản lý chắp cánh cho nhà khoa học. Quan trọng là các “nhà” thống nhất trong một con người”. |
Cựu chiến binh Phạm Nhất Định (82 tuổi) nghe tin đã đến tham gia chương trình Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng”.
|
Hợp xướng Dạ khúc trắng (nhạc Thụy Kha, phỏng thơ Trần Sĩ Tuấn) tại đêm trao giải. |
SK&ĐS
Ảnh: Trần Minh