Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 đến với thế giới bằng nỗi vui mừng: Không một trở ngại nào xảy ra trong ngày mừng Tết Dương Lịch 2000, dù trước đó mọi người đều lo lắng về sự cố Y2K.
![]() Barack Obama - Tổng thống gốc Phi đầu tiên của Mỹ tuyên thệ nhậm chức. |
Thập kỷ vừa qua cũng đánh dấu những biến chuyển không ai ngờ, từ vụ khủng hoảng tài chính khiến thị trường chứng khoán toàn cầu có lúc tưởng như đã sụp đổ, cho đến cuộc suy thoái kinh tế và tình trạng thất nghiệp tăng cao. Trước khi những sự kiện vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng xấu cho sự phát triển của nhiều quốc gia, thế giới cũng đón nhận tin không mấy vui: Các công ty ".com" theo nhau phá sản hồi năm đầu thập kỷ và thị trường bất động sản toàn cầu vẫn chưa vượt được những khó khăn ở năm cuối cùng. Chuyện cũng không chấm dứt ở đó. Từ khoảng giữa thập kỷ, các công ty xe hơi Nhật Bản và Hàn Quốc thật sự chế ngự thị trường xe hơi toàn cầu, đặc biệt là ngay tại Hoa Kỳ, xứ sở của kỹ nghệ xe hơi thế giới. Tình trạng còn tệ hơn nữa, khi hai đại công ty GM và Chrysler phải khai phá sản, phải thu nhỏ hoạt động và sống tạm bằng tiền trợ giúp của Chính phủ. Đó cũng là thời điểm giá dầu thô tăng từ 25 USD/thùng lên tới 150 USD/thùng, trước khi giảm xuống một nửa giá lúc cao nhất, và cũng là thời điểm cả thế giới phải tiết kiệm nhiên liệu, các nhà khoa học bắt đầu nhận được các khoản trợ giúp khổng lồ để đi tìm những loại nhiên liệu mới, có thể thay thế cho xăng dầu và than đá.
![]() Lính liên quân tại Afghanistan điện thoại về nhà. |
Nhưng bên cạnh những mất mát đó phải kể đến sự xuất hiện của Wikipedia, Twitter, YouTube, MySpace, Facebook, Skype, đi kèm với iPod và iPhone. Truyền hình kỹ thuật số cũng bắt đầu được áp dụng ở nhiều quốc gia thay thế cho kỹ thuật analog và chiếc TV dầy cộm nằm ở một góc nhà đã được thay thế bằng những chiếc TV siêu mỏng treo trên tường. Cũng với bước tiến của khoa học, thế giới khám phá thấy nước trên mặt trăng, Chính phủ Mỹ sửa soạn chia tay với phi thuyền con thoi để dồn sức cho chương trình thám hiểm lại mặt trăng và không bỏ quên giấc mơ sẽ có ngày đặt chân lên sao hỏa.
![]() Michael Jackson (trái) và Diana Ross. |
Sự xuất hiện của ông Barack Obama cũng là điều cần phải nói tới. Ông Obama đắc cử hồi cuối năm 2008 sau cuộc đua chính trị sôi nổi nhất của chính trường Mỹ, tuyên thệ nhậm chức hồi đầu năm 2009 để trở thành vị Tổng Thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, điều khiển một quốc gia mà cách đây chỉ mới 60 năm, thân phụ của ông không được phép ngồi ăn chung bàn với người da trắng.
Phương Hà