Những ngôi sao này được mệnh danh là quái tướng. Vì sở hữu quái tướng nên tài sản cũng như sự nổi tiếng của họ khiến mọi người phải mơ ước.
Ngôi sao Holywood Lyle Lovett có vẻ ngoài dễ hăm doạ người khác, có người còn bảo anh là người dưới âm phủ tái xuất. Vậy mà Lyle cũng từng là chồng của Người đàn bà đẹp Julia Roberts. Nhiều người hỏi Julia Roberts rằng anh ta có cái gì mà hẫp dẫn cô đến vậy, cô chỉ cười trừ. Từ bỏ gương mặt điển trai với làn da rám nắng, Michael Jackson lại phẫu thuật chuyển màu da. Nhưng hậu quả là cuộc phẫu thuật tạo ra một Jackson như thế này (ảnh). Ngôi sao tên tuổi của Thụy Sỹ, Jocelyn trở nên nổi tiếng một phần vì sự xấu xí của mình. Wildenstein, một tỷ phú, chồng của cô đã chi ra 4 triệu usd cho việc phẫu thuật thẩm mỹ của vợ. Cô là một trong những ngôi sao bị ám ảnh bởi phẫu thuật thẩm mỹ. Đây không phải gương mặt hoá trang. Đó là mặt thật của diễn viên Mỹ, người mắc một chứng bệnh không có tuyến mồ hôi, không tóc, không móng chân móng tay và không có răng. Anh tham gia vào hàng loạt phim kinh dị và phim khoa học viễn tưởng. Được coi như tay tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldinho sở hữu gương mặt buồn cười nhất, thật thà nhất nhưng cũng xấu nhất trong làng cầu thủ. Tuy nhiên, chàng cầu thủ Brazil đang mải mê cất tiền của mình hơn là để tâm đến “sắc đẹp”. Marty Feldman (1934 - 1982) là một nhà văn, nhà viết kịch, diễn viên người Anh trứ danh với đôi mắt lồi xanh. Ông viết nhiều vở hài kịch như The Army Game, Bootsie and Snudge cho hãng BBC. Ông cũng xuất hiện trong phim Sherlock Holmes... Qualls bị mắc chứng Hodgkin's lymphoma, một dạng ung thư ở tuổi 14. Sau 2 năm phẫu thuật, (kể cả cắt bỏ lá lách), hoá trị, tình trạng sức khoẻ của Qualls được cải thiện, anh lại trở nên nổi tiếng bởi vóc người mỏng dính. Với sự phát hiện của nhà thiết kế thời trang David La Chapelle anh trở thành người mẫu cho các hãng nổi tiếng như Prada hay Calvin Klein. Sau khi thử sức sang nghệ thuật thứ bảy, anh lại trở thành diễn viên nổi tiếng. Đúng là “Tái ông mất ngựa”. Amy Winehouse, nổi tiếng, tài năng, giàu có và kinh khủng... xấu. Ca sĩ và nhạc sĩ viết các thể loại Jazz, R&B, bà cũng là nạn nhân của ma tuý. Bà tự nhận xét mình mang gương mặt của người đàn ông và vẻ đẹp của giọng hát là quá đủ đối với bà. Trông Steven như một thây ma, nhưng anh lại là một ca sỹ lớn, người cha của một trong những hot girl của Hollywood. Tất cả mọi người đều phải mơ ước có được sự nổi tiếng và giàu có như anh chàng mặt quỷ này. |