- Này, đừng có mà phân biệt công dân loại này loại kia nhá!
- Thì hôm 29/11, trên Quốc lộ 1, gần chợ Đầu Mối (quận Thủ Đức, TP.HCM), một người đàn ông để rơi một xấp tiền 100.000 đồng xuống đường, bị gió thổi bay tứ tung. Chỉ trong tích tắc, hàng chục người từ lề đường nhào ra nhặt, thậm chí cả tài xế và lơ xe tải cũng dừng lại giữa đường đang lưu thông để lượm tiền, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn thì là loại người gì?
- Chẳng qua đó chỉ là một bộ phận người vô cảm làm xấu danh người Việt. Mà trong đám hỗn loạn đó cũng có một anh lái xe khách lượm tiền nhưng đưa lại cho người bị mất đấy!
Hai Phiếm thẫn thờ:
- Tôi lại nhớ cũng ở ngay TP.HCM, khi thấy bão Hải Yến tàn phá Philippines, các nghệ sĩ kịch, ca múa, xiếc, tấu hài..., có cả cháu 7 tuổi đến cụ ngoài 80 đã gặp nhau trong đêm “kết nối yêu thương”, biểu diễn lấy tiền ủng hộ người nước láng giềng gặp nạn.
- Ờ... Cùng là người Việt mà sao có người nhẫn tâm hôi của trước mặt người bị nạn và có người chỉ nghe tin có người bị nạn, lại không biết mặt, ở nước láng giềng đã quyên góp ủng hộ...
- Hay vì trường hợp thứ nhất là những người nghèo thấy tiền là tham. Mình không nhặt thì người khác cũng nhặt?
- Nên nhặt giúp và đưa lại cho chủ nhân của tập tiền. Nghèo có thể do số phận nhưng nhân cách do mình làm ra không thể nghèo được!
- Và trường hợp thứ hai thì nghệ sĩ cũng đâu giàu có gì.
- Sao bác không đăng hai sự trái ngược này ra để bạn đọc chọn người Việt nào mà theo, người nào mà lánh...?
Cả Nghĩ