Ngó qua hàng rào nhìn vào nhà ông bạn già thấy Hai Phiếm đang cười lăn lộn, cười sằng sặc khiến Nghĩ tôi lạ quá. Sang nhà ông xem sự thể ra sao vẫn thấy ông cười và lẩm bẩm một mình:
- Cha mẹ ơi, thế này thì Azit Nêxin cứ phải gọi bằng "cụ!
- Bác...bác bình... bình tĩnh! Ai phải gọi nhà viết truyện hài lừng danh thế giới sinh ở nước Thổ bằng "cụ"?
- Thế này không khéo ngày nào ở nước mình cũng có thể là ngày "Cá tháng tư" (1/4) mất!
- Giời ạ! Hết Nêxin với cá tháng tư là thế nào? Tôi chả hiểu gì sất!
- Công ty Vedan giết sông Thị Vải, gây ô nhiễm môi trường làm bà con nông dân 3 tỉnh khốn đốn đã được vinh danh trong Top 100 sản phẩm an toàn chất lượng vì sức khỏe cộng đồng và đoạt giải "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009".
- Hả? Có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được chuyện này! Ai, Ban tổ chức nào "vui tính" thế!
- Đấy là "tập 1" của những người thích đùa, "tập 2" còn "vui tính" hơn!
- Trao giải thưởng vì sức khỏe cộng đồng cho Vedan quả là những người thích đùa có hạng rồi lại có chuyện đùa hơn ư?
- Sau khi dư luận "cười" xả láng, bà Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lựợng TP.HCM (NATUSI) thừa nhận trách nhiệm đã để xảy ra những sai sót trên với lý do giữa danh sách đề cử và danh sách cuối cùng của ban tổ chức có sự nhầm lẫn. Cụ thể, trên giấy chứng nhận đã ghi nhầm "giải thưởng" cho Vedan!?
- Đùa đến mức này thì không còn gọi là chống chế nữa...
- Và BTC đã yêu cầu Vedan trả lại giải thưởng còn BTC thì trả lại Vedan... ba bốn chục triệu VND gì đấy do họ "đóng góp"!
- Đúng là những người thích đùa!
Và rồi Hai Phiếm không còn cười được nữa. Ông ngán ngẩm ngâm một câu thơ của cụ Tú Xương:
- "Có tiền việc ấy mà xong nhỉ"...
Cả Nghĩ