Những người "săn" cúm (Kỳ II)

Thời sự
9h30 sáng ngày 13/8, vừa gọi điện thoại cho TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ,

Kỳ 2: Xả thân vì “nghiệp” phòng chống dịch

9h30 sáng ngày 13/8, vừa gọi điện thoại cho TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, với mong muốn được tiếp cận những cán bộ làm công tác “săn con virut cúm A/H1N1” của tổ giám sát, phòng chống dịch thuộc Khoa Dịch tễ của Viện. Chúng tôi mừng như bắt được vàng vì TS Dương thông báo nửa giờ nữa, tất cả các thành viên của tổ này sẽ đi “bắt con virut” tại ổ dịch lớn nhất Hà Nội. PV Báo SK&ĐS liền bám theo các thành viên chống dịch vào ổ cúm...

 Cán bộ y tế Vệ sinh dịch tễ TW lấy mẫu bệnh phẩm của sinh viên Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tại khu cách ly.     Ảnh: TM

Vào ổ dịch “bắt con virut cúm”

10h sáng ngày 13/8, tại ổ dịch lớn nhất Hà Nội (đến thời điểm này)- Trường Đào tạo cán bộ Hội Nông dân, nơi có 165 học viên của trường Thương mại- Du lịch TP. Hồ Chí Minh đang được cách ly vì đã có một số em học sinh trong đoàn dương tính với cúm A/H1N1/2009, hai chiếc xe ôtô 7 chỗ của Viện Vệ sinh dịch tễ TW đỗ  ngay  sân trường. Vừa xuống xe, 10 cán bộ của tổ giám sát phòng, chống dịch và Khoa virut vội vàng mặc quần áo bảo hộ, chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm để sẵn sàng tác nghiệp. Trò chuyện với chúng tôi, trong lúc đợi trưởng đoàn phân công nhiệm vụ, BS. Ngũ Duy Nghĩa - người đã 7 năm làm việc tại tổ giám sát, phòng chống dịch và có thâm niên chống dịch bảo rằng “đây là công việc hàng ngày của các bác sĩ y học dự phòng chúng mình rồi. Không có gì để phóng viên đưa lên báo đâu. Đợt này được đi bắt con virut ban ngày chứ đợt đầu mới có dịch, cứ có bệnh nhân là chúng tôi phải có mặt. Có hôm 1-2h sáng chúng tôi vẫn phải đi từ nhà đến cơ quan để sang Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia lấy mẫu bệnh phẩm kịp về làm xét nghiệm”. Số mẫu bệnh phẩm mà anh và các đồng nghiệp của tổ giám sát, phòng chống dịch cũng như khoa Dịch tễ, phải đảm nhiệm mỗi ngày lên đến vài chục mẫu. Số ca bệnh tăng đồng nghĩa với việc các thành viên của tổ, của khoa phải đi “bắt con virut cúm” và điều tra dịch tễ nhiều hơn... Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lần mà BS Nghĩa cùng các đồng nghiệp đang ở nhà, cho dù không có tên trong lịch trực vẫn “bị điều đến cơ quan” để làm nhiệm vụ tăng lên. Những thành viên còn lại của tổ giám sát phòng, chống dịch ai cũng quen với chống dịch rồi. “Phải cố gắng để làm tốt công việc, để bắt con virut, nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng”.

Nỗi lo về nhà bị “cách ly”

Có mặt ở tầng 7 của tòa nhà “nóng”, tôi được chứng kiến ngay hình ảnh, tại khu hành lang nhỏ hẹp, những ống đựng mẫu bệnh phẩm cũng như bảng điều tra dịch tễ đã được để sẵn trên bàn và 10 cán bộ của đoàn lấy mẫu đang luân phiên nhau gọi học sinh, hướng dẫn các em điền thông tin dịch tễ về địa điểm ăn, ở, đi xe nào? Có ở cùng phòng với bệnh nhân dương tính với cúm hay không?... tại 5 bàn lấy mẫu bệnh phẩm. Chia sẻ với chúng tôi, BS Vũ Đình Thiểm- tổ trưởng tổ giám sát, phòng, chống dịch- trưởng đoàn lấy mẫu cho hay, những thông tin dịch tễ đó tuy đơn giản nhưng rất cần thiết, bởi đấy là cơ sở để điều tra dịch tễ nguồn lây bệnh cũng như triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Thế nhưng, trên thực tế có khá nhiều người khi được hỏi đã tỏ ra rất khó chịu và  không hợp tác. Để “được việc”, BS Thiểm bảo rằng “anh em chúng tôi phải khéo léo, mềm mỏng như là đang chia sẻ để người bệnh cung cấp thông tin”...

Chứng kiến các cán bộ y tế lấy mẫu bệnh phẩm trực tiếp, chúng tôi không khỏi ái ngại, khi thấy các anh, chị phải tiếp xúc rất gần với người bệnh/người có nguy cơ mắc bệnh hoặc đang ủ bệnh dù cơ quan y tế đã có khuyến cáo nên có khoảng cách an toàn. Thế nhưng,  bác sĩ trẻ Phạm Đức Thọ vẫn không ngừng tay, anh vẫn thoăn thoắt lấy mẫu rất an toàn. BS Thọ cho hay, ngay khi Bộ Y tế công bố dịch, anh đã phải “làm tâm lý” cho gia đình để gia đình yên tâm và anh cũng thoải mái đi “săn virut” mà không sợ khi về nhà “bị cách ly”. Còn với BS Thiểm, trước đây anh làm ở bộ phận khác trong Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, thế nhưng ngày 11/4, anh được điều động làm tổ trưởng tổ giám sát, phòng chống dịch của Khoa Dịch tễ. Vừa chân ướt, chân ráo về khoa, thì dịch cúm A/H1N1/2009 xuất hiện, thế là anh “dính” ngay vào công việc “săn virut cúm”. Hơn 3 tháng qua, đã rất nhiều lần anh phải dẫn đoàn đi lấy mẫu bệnh phẩm, và cứ ổ dịch nào lớn nhất thì ở đó có BS. Thiểm sắn tay cùng đồng nghiệp  lấy mẫu bệnh phẩm. Và cũng hơn 3 tháng qua, việc phải đi làm vào ngày nghỉ, làm việc không có thời gian biểu nào cố định đã là chuyện cơm bữa đối với anh và các đồng nghiệp của tổ “nóng” này.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ miệt mài lấy mẫu bệnh phẩm, 10 cán bộ của đoàn đã hoàn thành công việc. Khuôn mặt các anh chị lấm tấm những giọt mồ hôi. Đồng hồ đã điểm hơn 1 giờ chiều. Họ lại vội vã thu quân, thu dọn dụng cụ để sẵn sàng cho những chuyến đi săn bắt con virut cúm... Lúc này, bữa cơm trưa với các anh chị vẫn chưa được bắt đầu vì trời Hà Nội bỗng dưng đổ mưa rất to..

Thái Bình


Ý kiến của bạn