Kỳ cuối: Dũng sĩ diệt... cúm!
Bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1/2009, tăng lên hàng ngày thì công việc của các y, bác sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân càng nặng nề thêm. Có rất nhiều công việc thầm lặng không tên mà các thầy thuốc đang ngày đêm, bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng. Các anh, các chị được người nhà bệnh nhân gọi vui: Dũng sĩ diệt... cúm.
Sống chung với “cúm”
Cục Y tế dự phòng và môi trường, Bộ Y tế cho biết, đến trưa ngày 17/8, Việt Nam ghi nhận thêm 37 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó miền Bắc có 12 ca, miền Nam 25 ca. Như vậy, tổng số trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 ở Việt Nam đến thời điểm này đã lên tới 1.454 trường hợp, trong đó có 2 ca tử vong. Số bệnh nhân còn điều trị cách ly trong các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng còn 381 người, trong đó có các ca mới phát hiện. Các bệnh nhân này sức khỏe đều ổn định, không có biến chứng nặng.Mọi người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành. Đặc biệt, để tránh các biến chứng do sử dụng thuốc không đúng cách, người dân không nên tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus (tamiflu) khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), đến cùng ngày, toàn thế giới đã ghi nhận 227.562 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2.073 trường hợp tử vong. |
Theo bác sĩ Trần Thị Phương Thúy, Trưởng khoa Khám bệnh, số người đổ về Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia khi dịch hoành hành tăng nhanh. Có những ngày, có khoảng 500 lượt người đến đây yêu cầu đựơc khám và xét nghiệm cúm A/H1N1/2009. Trong đó, có người cơ thể hơi mệt hoặc sống gần khu vực ổ dịch nhưng chưa có biểu hiện lâm sàng của cúm cũng "nằng nặc" đòi khám. Các bác sĩ ngoài việc khám bệnh còn phải tư vấn cho người dân về các biện pháp phòng dịch bệnh. Mặt khác, trong số người đến khám cũng không ít người mang mầm bệnh cúm A/H1N1/2009, tiềm ẩn nguy cơ lây lan cho cả những người làm công tác khám chữa bệnh. "Sống chung với cúm A/H1N1" là “khẩu hiệu” được nhắc nhiều lần ở Viện. Bác sĩ Trần Thị Phương Thúy cho biết, là bệnh viện đầu ngành về truyền nhiễm, việc thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc những bệnh truyền nhiễm khác gần như một chuyện đương nhiên. Đã từ lâu, mọi người đều có ý thức việc khó khăn gian khổ đó là việc của mình nên rất cố gắng, không ai bỏ vị trí.
Sau một ngày làm việc vất vả, y tá điều dưỡng Nguyễn Thị Hà giống như bao bà mẹ khác chỉ muốn nhanh chóng về nhà với con gái bé bỏng đang khát sữa mẹ. Nghĩ đến việc bản thân có thể lây truyền cúm A/H1N1/2009 cho con, chị không khỏi chạnh lòng. Cách duy nhất phòng cho người thân là tắm gội, khử trùng tại cơ quan trước khi về nhà. Cả phòng, có 10 người nhưng chỉ có một nhà tắm.
Chị Nguyễn Thị Hà cho biết, nhiều bệnh nhân là người nước ngoài không có người thân chăm sóc nên các y tá điều dưỡng phải thay nhau đi mua đồ ăn và giặt quần áo cho họ. Nhiều khi do bất đồng ngôn ngữ, phải đi lại mấy lần mới mua đúng món ăn hợp khẩu vị với bệnh nhân xứ người. Vất vả hơn nuôi con mọn, nhưng chị Hà không cảm thấy nản lòng trước nhiệm vụ...
Khi biết thông tin một số y, bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh nhiễm cúm A/H1N1/2009, các chị không khỏi băn khoăn, lo lắng về công việc hàng ngày của mình. Y tá Nguyễn Thị Hà tâm sự: "Tâm lý của chúng tôi thực ra không lo lắng không suy nghĩ cũng không đúng. Nhưng đã là nghề nghiệp làm trong môi trường như thế, mỗi người tự ý thức trang bị cho mình những kiến thức tối thiểu tự phòng bệnh. Hàng ngày anh chị em ở trong phòng bảo nhau tự phòng vệ, nhất là phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và vệ sinh cá nhân trước khi về".
Cán bộ y tế cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1/2009 uống thuốc tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Ảnh: TM |
Hết lòng vì bệnh nhân
Không trực tiếp khám và điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1/2009 nhưng nhiều cán bộ y tế cơ sở cũng rất dễ bị lây nhiễm do thường xuyên làm nhiệm vụ tại ổ dịch. Y tá Nguyễn Thị Bé vào làm việc tại Trạm Y tế xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội được vài ngày thì trên địa bàn có bệnh nhân cúm A/H1N1/2009. Đây là ca bệnh đầu tiên ở Hà Nội. Cả đêm hôm đó, chị cùng đồng nghiệp thực hiện phun hóa chất khử trùng môi trường tại ổ dịch, thay phiên nhau túc trực tại gia đình bệnh nhân để theo dõi và giúp đỡ. Chưa có kinh nghiệm trong phòng chống dịch như những đồng nghiệp khác, nhưng nhờ cố gắng nên Nguyễn Thị Bé vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong 10 ngày thực hiện cách ly người nghi nhiễm tại gia đình họ, ngày 3 buổi, chị đi chợ mua đồ dùng sinh hoạt cho cả gia đình bệnh nhân.
Y tá Nguyễn Thị Bé cho biết: "Đến nhà bệnh nhân thì tôi hướng dẫn họ những biện pháp phòng lây nhiễm như vệ sinh nhà cửa, đồ đạc. Khi tiếp xúc với bệnh nhân thì tôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang. Trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân rửa tay bằng xà phòng. Trước khi về nhà thì vệ sinh cá nhân để không mang dịch bệnh về nhà".
Còn biết bao những y tá, bác sĩ khác đang tận tụy với công việc phòng chống dịch cúm A/H1N1. Các anh, các chị đang ngày đêm giữ cho đất nước bình yên, xã hội ổn định. Họ xứng đáng với tên gọi trìu mến, dũng sĩ diệt... cúm!
Văn Hải