(SKDS) - Hai Phiếm được cái đọc báo xong hay gom các bài lẻ lại thành chủ đề. Lão bảo:
- Hóa ra nước ta còn... giàu hơn cả Mỹ!
- Hả?
- Đây đây... Bà Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang Đặng Thị Bích Thủy có nhà lầu, xe hơi, nhưng chồng bà lại có thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo. Gia đình ông Đặng Đình Trọng - xã đội trưởng xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa thu nhập hơn chục triệu đồng/tháng, có nhà 2 tầng với sân vườn cũng được xếp vào diện hộ nghèo. Nghèo được trợ cấp mà có nhà cao, xe xịn thế thì đúng là nước ta quá giàu rồi!
- Thông tin thế nào ấy chứ! Ở đâu không biết chứ ngay ở Hà Nội thôi, thu nhập bình quân mỗi nhân khẩu dưới 550.000 đồng/tháng là hộ nghèo; từ 551.000 - 750.000 đồng/tháng/khẩu là cận nghèo. Ở nông thôn chắc phải thu nhập thấp hơn mới gọi là người nghèo.
- Thì ở TP. HCM có bà Nguyễn Thị Chúc nằm trong danh sách hộ nghèo của phường Bình Trưng Đông, quận 2 thu nhập gần thấp nhất TP. HCM, từ 6 - 8 triệu đồng/người/năm nhưng trong nhà vẫn có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy tay ga mới tinh, phòng ngủ có cả máy điều hòa nhiệt độ.
- Chắc đây là những người “nghèo” điển hình.Nhưng quan trọng là cái người công nhận họ thuộc diện nghèo ...
- Đấy là diện nghèo được trợ cấp hằng tháng chứ trong những dịp Tết Nhà nước phát 1 triệu đồng trợ cấp ăn Tết cho người nghèo mà khối hộ dân có kinh tế khá giả vẫn được.
- Thế thì chắc cũng khối gia đình nghèo khó thật sự không được trợ cấp, hỗ trợ...