Những người lính ở hai mặt trận

Thời sự
Năm tháng chiến tranh đã qua đi, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn mong muốn được cống hiến nên sẵn sàng bước chân vào “một mặt trận mới”.
Năm tháng chiến tranh đã qua đi, những người lính năm xưa trở về với cuộc sống đời thường nhưng vẫn mong muốn được cống hiến nên sẵn sàng bước chân vào “một mặt trận mới”. Phòng khám từ thiện của Hội Cựu chiến binh (CCB) phường 10, quận 3, TP.HCM tại hẻm 132 đường Cách mạng Tháng Tám được thành lập và đã trở thành địa chỉ thân quen của bệnh nhân nghèo suốt gần 20 năm qua.

Điều bất ngờ ở một phòng khám từ thiện

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi ghé phòng khám thăm các y bác sĩ và những bệnh nhân đang điều trị tại đây. Nhìn danh mục thủ thuật và con số báo cáo khám, chữa bệnh trong tháng 3 (hơn 500 bệnh nhân và hàng ngàn lượt thủ thuật) mới thấy sức làm việc của các bác sĩ tại phòng khám thật đáng nể, chẳng thua gì một phòng khám đa khoa “hạng nặng”. Hơn 20 loại bệnh từ huyết áp, tim mạch đến tiêu hóa, tiết niệu… hiện được điều trị và theo dõi bằng các thiết bị tiên tiến và đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm tại đây.

Xuất phát từ suy nghĩ nghĩa tình của những người từng khoác áo lính trong Hội Cựu chiến binh (CCB) P.10, Q.3, TP.HCM mà những bệnh nhân nghèo được chữa trị miễn phí trong gần 20 năm qua tại phòng khám bệnh từ thiện của Hội. Lương y Nguyễn Văn Chọn (năm nay 82 tuổi) là một trong ba CCB sáng lập Phòng khám từ thiện Hội CCB phường 10 kể: “Trở về đời thường, chúng tôi cảm thông với cuộc sống cơ cực của bà con. Sẵn có nghề y, chúng tôi đề xuất địa phương thành lập phòng khám chữa bệnh miễn phí cho bà con nghèo”. Nhưng để thành lập được phòng khám là cả một hành trình dài với không ít những khó khăn. Bằng tất cả quyết tâm và tinh thần “vượt khó” của những người lính, vào cuối năm 1993, Phòng khám từ thiện Hội CCB P10 ra đời và chính thức đi vào hoạt động.

Ban đầu, phòng khám chỉ rộng 24m2 với 3 lương y là những y tá, bác sĩ quân y nghỉ hưu đang sống tại địa phương, tình nguyện chữa bệnh miễn phí theo phương pháp y học cổ truyền, mỗi tuần 3 buổi. Việc chữa trị ban đầu chỉ là châm cứu, cạo gió, giác hơi, xoa bóp… Bàn ghế, dụng cụ y khoa trang bị cho phòng khám được các thành viên hội CCB phường liên hệ xin lại của một số bệnh viện. Một số CCB đã bớt tiền lương hưu, đóng góp mua kim châm cứu và một số vật dụng để duy trì hoạt động phòng khám.
 
Dù gặp phải không ít khó khăn nhưng hằng ngày, những người lính đã trở về đời thường vẫn miệt mài giúp đỡ người bệnh. Sau một thời gian dài hoạt động có hiệu quả, cuối năm 2004, lãnh đạo quận 3 đã đồng ý duyệt kinh phí trên 200 triệu đồng để mở rộng quy mô phòng khám lên khoảng 100m2, đầu tư thêm cơ sở vật chất nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác điều trị. Hiện tại, phòng khám hoạt động 5 buổi sáng các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Có 8 y bác sĩ, lương y, kỹ thuật viên cùng 10 máy chữa bệnh, điều trị theo phương pháp y học cổ truyền kết hợp Tây y hiện đại. Phòng khám từ thiện này đã hoạt động được gần 20 năm, khám điều trị miễn phí cho khoảng trên 90.000 lượt bệnh nhân.
 
 Màu áo trắng làm đẹp thêm hình ảnh người lính năm xưa.
Các bệnh nhân đến đây đều được khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí bằng các phương pháp điều trị của y học cổ truyền, châm cứu, vật lý trị liệu, xung điện, vi sóng, siêu âm… Đến nay, bệnh nhân của phòng khám không chỉ là dân nghèo, CCB có hoàn cảnh khó khăn tại quận 3 mà còn có nhiều bệnh nhân ở các quận, huyện khác và tỉnh, thành trong cả nước. Bác Nguyễn Văn Túy, một người lính già ở tận Bình Dương vừa được chữa bệnh đau cột sống bằng châm cứu tại đây cho biết: “Tui già rồi, xương khớp đau nhức triền miên nên tới lui phòng khám của mấy anh, mấy bác ở đây luôn. Mỗi lần điều trị về mới thoải mái và làm vườn kiểng được.
 
Cùng là lính với nhau, các y bác sĩ quan tâm tui lắm!”. Còn với cô Trần Thị Hoa, một người lao động nghèo nhập cư từ Hà Nam cũng coi phòng khám là địa chỉ thân thiết khi mà những ngày trái nắng trở trời hay bệnh tật thì đều tìm đến mà không phải lo gánh nặng bạc tiền để điều trị. Cô bảo: “Đời mình, đây là nơi có nhiều ân tình nhất!”. Có những bệnh nhân nghèo ở các tỉnh xa cũng tìm đến phòng khám. Có những bệnh nhân đã chạy chữa nhiều nơi không khỏi nhưng khi đến phòng khám của hội đã hoàn toàn bình phục. Bị viêm khớp, rất khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt hàng ngày, bà T.T.M. (P4, Q3) đã  có 7 năm  chạy chữa và uống thuốc Tây nhưng vẫn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời.
 
 Được bạn bè giới thiệu, sau mấy tháng đến phòng khám từ thiện của các bác CCB, điều trị bằng phương pháp châm cứu, sức khỏe dần hồi phục, bà có thể đi lại dễ dàng hơn. Khi được hỏi về phòng khám của hội, bà chia sẻ: Lúc đầu, khi nghe bạn bè nói về hiệu quả điều trị của phòng khám, tôi không tin nhưng vẫn muốn thử xem thực hư thế nào và quả thực bệnh tình của tôi đỡ hơn qua từng ngày. Hơn nữa, ở đây, các bác sĩ rất tận tình, chu đáo và không tốn kém nhiều chi phí”. Không chỉ giỏi chuyên môn mà tấm lòng của các lương y ở phòng khám này đã trở thành tấm gương sáng giữa cuộc đời.

Tấm lòng “Lương y như từ mẫu” của những người lính

Lương y, bác sĩ, y tá của phòng khám phần lớn là các CCB quân y đã nghỉ công tác tự nguyện phục vụ. Các bác sĩ như BS. Cung Sĩ Quảng, bác Nguyễn Văn Chọn, lương y Nguyễn Thị Lài, y sĩ Viên Hữu Đức… đều đã ở tuổi “xưa nay hiếm” vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở phòng khám. Điều đó xuất phát từ tấm lòng y đức, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những bệnh nhân nghèo, tự nguyện gắn bó với phòng khám như một mái nhà chung thắm tình đồng chí, tình quân dân và tấm lòng của những “lương y như từ mẫu”.

Lương y Nguyễn Thị Lài (ngụ tại Q8), người gắn bó với phòng khám từ những ngày đầu, tâm sự: “Tiền tài danh vọng rồi cũng qua đi, chỉ có tấm lòng ở lại. Phần thưởng ý nghĩa nhất mà tôi nhận được trong những năm làm việc tại phòng khám chính là tình cảm quý mến của những bệnh nhân nghèo đến đây điều trị. Đó chính là động lực để tôi quyết định gắn bó với phòng khám này đến cuối đời”. Cũng có lương y không chỉ chăm lo cho bệnh nhân ở phòng khám mà còn tất bật với những chuyến đi xa để khám, cấp thuốc, xây nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang…
 
Còn rất nhiều, nhiều nữa những nghĩa cử cao đẹp nơi phòng khám từ thiện của những người lính đã trở về với đời thường, mà nếu không có nghĩa tình với nhân dân, đồng đội và không có tấm lòng sẻ chia cùng hy sinh của những người lính thì khó ai có thể vượt qua được. Hai màu áo xanh và trắng đã hòa nhịp vào nhau và làm đẹp mãi hình ảnh của những người một thời xông pha lửa đạn, giờ lại trở về đùm bọc, sẻ chia với đồng bào, với quê hương.   

Bài, ảnh: Tuân Nguyễn


Ý kiến của bạn