Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực, cấp cứu nhanh chóng, kịp thời của đội ngũ thầy thuốc tại các cơ sở y tế ở địa phương như: Tăng cường nhân lực, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh, máu để cứu chữa các nạn nhân bị tai nạn thương tích,... nên số người thương vong do tai nạn giao thông giảm hơn so với các năm trước. So sánh với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018, giảm 82 vụ tai nạn, giảm 60 người chết, giảm 10 người bị thương.
Sáng 14/2, một xe khách giường nằm đang lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã lao vào nhà dân rồi lật ngang khiến hàng chục hành khách bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ sáng ngày 14/2. Xe khách giường nằm mang BKS:17B 014.76 đi hướng Bắc - Nam khi qua địa điểm trên thì bất ngờ bất ngờ mất lái, lao ra khỏi lòng đường đâm vào nhà dân bên đường rồi lật ngang. Rất may, lúc đó không có người bên trong nhà. Vụ việc khiến nhiều hành khách bị thương, hàng chục người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.
Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, sáng cùng ngày đã tiếp nhận 35 bệnh nhân từ vụ tai nạn. Trong đó có 3 trường hợp nặng phải mổ cấp cứu, các trường hợp khác gãy chân, tay, chấn thương nhẹ. 3 nạn nhân khác đang trên đường vào cấp cứu, nâng tổng số nạn nhân của vụ tai nạn lên 38 trường hợp. Hiện tại, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, làm việc với tài xế điều khiển xe để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Các thầy thuốc căng mình trong những ngày Tết.
Sau dịp nghỉ Tết, thời điểm người dân quay trở lại các thành phố để đi làm, nhiều vụ tai nạn ô tô vẫn diễn ra. Chiều ngày 13/2, tại Km200 200 thuộc xã Tân Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người bị thương. Vào tầm 17h, một chiếc xe 7 chỗ mang BKS 30A-414 64 đang trên đường lưu thông, khi tới khu vực này bất ngờ tông vào một chiếc xe khách của nhà xe Trung Kiên mang BKS 21B-00753 đang di chuyển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng, đầu xe biến dạng, nhiều bộ phận trong xe văng ra ngoài. Trên cả 2 xe có tổng cộng 9 người bị thương nặng, đã được người đi đường và người dân xung quanh hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã tới phân luồng giao thông và tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.
Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo bệnh viện đã huy động 7 xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng cùng 7 kíp cấp cứu chuyển 12 nạn nhân Phòng khám Đa khoa khu vực Bảo Hà đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai sau khi đã được sơ cứu.
Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng các nguồn lực tốt nhất của bệnh viện phục vụ cho công tác khám, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đến thời điểm này, còn 7 nạn nhân đang nằm điều trị tại viện, chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị theo hướng tích cực nhất để các bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe”.
Ở Khoa phẫu thuật Thần kinh của BV Việt Đức, người vào cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) rất nhiều. Một bệnh nhân không ngừng kêu gào như mê sảng, đập giường ầm ầm và còn liên tục nhổ nước bọt vào mặt người nhà đang ngồi cạnh chăm sóc.
Bác sĩ giải thích anh này bị chấn thương sọ não, nên không còn kiểm soát được hành động của mình. Còn lại đa phần nằm hôn mê, bất động, “may mắn” hơn thì băng quấn toàn thân, chân tay, mặt mày tím bầm... Vì bệnh nhân đông, nhưng cũng không thể để nằm ghép nên một số người bệnh nhẹ hơn được bố trí nằm ở lối đi giữa 2 dãy phòng bệnh.
Dĩ nhiên, các bác sĩ phải vất vả hơn rất nhiều để có thể điều trị, chăm sóc cho số bệnh nhân đã tăng đột biến lại còn đều ở tình trạng rất nặng. Thế mà theo kinh nghiệm của các bác sĩ ở đây, cao điểm về số vụ TNGT thường tập trung vào ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết, tức là ngày 5 Tết. Do đó, dự báo, các bác sĩ sẽ còn phải căng thẳng hơn nhiều vào ngày cuối tuần này.
Đó chỉ là một vài phác thảo về “bức tranh” TNGT trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua đã diễn ra ở các bệnh viện trong cả nước.
Số người may mắn sống sót sau đa chấn thương thì cơ hội trở lại lành lặn như cũ là gần như không thể. Trong khi đó, chi phí điều trị cho một trường hợp là không hề ít, vài trăm triệu đồng, hoặc cả tỷ đồng. Nhiều người còn bị di chứng cả đời, sống phụ thuộc, trở thành gánh nặng của người thân.
Mặc dù năm nào, báo chí cũng thống kê các vụ TNGT, cũng cảnh báo về các vụ TNGT tăng đột biến ở các BV do rượu bia, nhưng rồi, số vụ vẫn không giảm, số tử vong cũng tỷ lệ thuận. Không khó khăn gì để thấy rằng, nguyên nhân của các vụ TNGT này là do người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là uống rượu vẫn cầm lái, đã gây ra cho chính mình, hoặc đâm phải người khác.
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, chiều mồng 3 Tết, chỉ đi một đoạn đường ngắn mà xe ông bị 6 lần ô tô, xe máy “tạt” đầu rất nguy hiểm.
Thực tế, trên nhiều tuyến đường chúng tôi đi ở Hà Nội và các địa bàn lân cận, dễ dàng bắt gặp những “tay tổ lái” vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách... như chỗ không người. Với ý thức của những người tham gia giao thông như vậy, không khó khăn gì để hiểu vì sao số người nhập viện do TNGT không hề thuyên giảm.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những “người lính áo trắng” lại căng mình vì người bệnh. Trong đó có không ít các ca tai nạn giao thông. Làm gì và làm sao để kéo giảm tai nạn giao thông khi mùa Xuân về, là câu hỏi luôn đau đáu trong mỗi người?!