Họ có thể là một diễn viên xinh đẹp, một người mẫu nổi tiếng hay thậm chí là một hoa hậu, á hậu sắc nước hương trời, thế nhưng khi dấn thân vào nghệ thuật, họ sẵn sàng chấp nhận vào vai những nhân vật xấu xí từ vóc dáng, khuôn mặt đến cả tính cách.
Thành công từ vai diễn xấu xí
Khán giả xem truyền hình giờ đã quá quen với gương mặt "xấu đau xấu đớn" của cô gái xấu xí Huyền Diệu với mũi tẹt, miệng rộng, hàm răng niềng đen xỉn, cặp kính dày quá cỡ, mái tóc rối bù xù. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu NSƯT Ngọc Hiệp vào vai xấu xí hơn rất nhiều so với ngoại hình duyên dáng ngoài đời của chị. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh là khi chị vào vai cô gái quỷ có khuôn mặt quái dị trong bộ phim Dấu ấn của quỷ của đạo diễn Việt Linh. Chính vai diễn xấu xí đó đã trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp làm diễn viên của chị, nhờ nó mà tên tuổi Ngọc Hiệp vượt lên hàng "ngôi sao", trở thành nghệ sĩ ưu tú. Chị đã có lần tâm sự: "Chẳng có lý do gì mà một diễn viên, một người nghệ sĩ chân chính lại từ chối chuyện làm xấu ngoại hình của mình đi cho phù hợp với yêu cầu của kịch bản. Vì nghệ thuật, tôi sẵn sàng nhận những vai già nua, xấu xí nếu thấy có niềm tin là vai diễn đó sẽ được đón nhận".
Mai Phương Thúy không sợ vào vai “xấu xí”. |
Trong khi không ít nữ diễn viên thích được vào vai những cô nàng quyến rũ, xinh đẹp, đài các trên phim thì người đẹp - Á hậu Trịnh Kim Chi lại sẵn sàng từ bỏ vai diễn tiểu thư con nhà giàu hay một mệnh phụ phu nhân để chủ động xin đạo diễn cho được đóng vai ... "Thị Nở". Lý do mà diễn viên khả ái này đưa ra là đã "chán" đóng những vai xinh đẹp rồi, sợ mình sẽ bị "đóng khung" vào các vai diễn kiểu như thế và sợ khán giả thấy nhàm chán nên muốn "làm mới mình" bằng một kiểu vai hoàn toàn trái ngược.
Ở điện trường nước ngoài, chuyện người đẹp không sợ xấu cũng không phải là hiếm. Nữ diễn viên Nam Phi Charlize Theron - người từng được bình chọn là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới đã không ít lần vào vai nhân vật xấu xí. Gần đây nhất là vai một bà mẹ luộm thuộm, xấu bẩn trong bộ phim vừa được công chiếu Sleepwalking. Đối với cô, xinh đẹp trên màn ảnh không phải là điều quan trọng mà quan trọng hơn là san khi bộ phim kết thúc, điều gì sẽ ở lại trong lòng khán giả.
Nên hay không biến "Thúy Kiều" thành "Thị Nở"
Không thể phủ nhận rằng, nhìn lại điện ảnh nước nhà mấy năm vừa qua, đã có khá nhiều diễn viên xinh đẹp thành công với vai xấu xí như Thúy Nga vào vai Thị Nở trong phim Chí phèo và những người bạn của đạo diễn Phạm Đông Hồng, Mỹ Uyên vào vai cô gái điên trong phim của đạo diễn Lê Cung Bắc, Anh Thư vào vai ma trong bộ phim Mười của Hãng phim Phước Sang... Đã có lúc tưởng như trong giới nghệ sĩ, chuyện diễn viên xinh đẹp đóng vai xấu xí trở thành một "mô-típ" được nhiều đạo diễn, diễn viên thích thú. Tuy nhiên, không ít khán giả lại cho rằng như thế là xúc phạm, là bêu xấu thần tượng nghệ thuật của họ; rằng như thế là thiếu tôn trọng bản thân diễn viên cũng như thiếu tôn trọng khán giả. Có người còn đặt ra câu hỏi, liệu có nhất thiết phải "xấu xí hóa" dàn diễn viên xinh đẹp của mình đi như vậy không bởi hoàn toàn có thể chọn những diễn viên có ngoại hình "bình bình" để vào vai xấu xí. Hơn nữa, cho dù khâu hóa trang có tốt đến thế nào thì ít nhiều cũng sẽ tạo cho khán giả có cảm giác giả tạo, gượng ép. Và như vậy thì có phải là các đạo diễn đã quá mạo hiểm hay không!?
Giải thích về điều này, một đạo diễn cho biết: Khi một "đào" đẹp chấp nhận làm xấu mình để vào vai xấu xí đồng nghĩa với việc họ chấp nhận thử thách năng lực bản thân. Đây sẽ là một động lực tích cực để họ hoàn thành tốt vai diễn. Còn nếu dùng "đào" xấu để diễn vai xấu thì có thể gây hiệu ứng ngược, vì diễn viên sẽ ngại ngùng, diễn xuất sẽ không tự tin, như thế sẽ rất khó lấy được lòng khán giả. Ngay cả với các diễn viên xinh đẹp, mặc dù có ngoại hình khả ái nhưng là diễn viên, họ lại thích và có ước muốn được đóng các vai "xương xẩu", gây ấn tượng mặc cho vai diễn đó có thể biến họ thành những gương mặt, hình thù quái dị, xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn. Bởi đối với một diễn viên, được khám phá khả năng của mình ở những vai diễn... không giống mình chính là một cơ hội cũng như một niềm hạnh phúc!
Lê Anh