Những nghề này tưởng chừng như đi chơi, nhưng mang lại cho khổ chủ khoản thu nhập không hề ít.

Trông nom đảo thiên đường: Ben Southall đã đánh bại gần 35 nghìn ứng cử viên trên khắp thế giới để giao một nhiệm vụ trong mơ là bơi lội, khám phá và thư giãn trên hòn đảo Hamilton ở rặng san hô Great Barrier Reef (Australia). Trong khi viết blog quảng bá hòn đảo, anh được trả 111 nghìn USD trong vòng 6 tháng.

Một sinh viên Trường ĐH Birmingham (Anh) đã có một công việc “trong mơ” theo nghĩa đen. Roisin Madigan được trả 1.000USD/tháng để ngủ trên những chiếc giường xa xỉ mới thiết kế và viết lại trải nghiệm của cô.

Một cậu bé 6 tuổi đã đạt được ước mơ trở thành giám đốc “vui chơi” danh dự tại Viện Bảo tàng đường sắt quốc gia ở York (Anh). Sau khi người giám đốc cũ về hưu, cậu đã nộp đơn và đã được chấp thuận vì họ nghĩ rằng sẽ đảm bảo Viện Bảo tàng sẽ trở thành nơi vui nhất chào đón các cô bé, cậu bé.

Google đã tuyển 2 thanh niên trẻ may mắn đạp xe 3 bánh vòng quanh nước Pháp để chộp các danh thắng lịch sử ở các ngõ hẻm mà ôtô không thể vào được. Trên chiếc xe 3 bánh này có 9 chiếc máy ảnh, 1 thiết bị định vị GPS, 1 máy tính và 1 máy phát điện, nhằm thêm những hình ảnh 3 chiều cho bản đồ Google Street View.
LILY (theo Oddee)