Những ngày vừa làm cô, vừa làm mẹ tại lớp học đặc biệt trong khu cách ly

18-11-2021 16:39 | Xã hội

SKĐS - Lớp học được lập ngay trong khu cách ly để việc dạy và học không bị ngưng trệ do dịch COVID-19. Không chỉ dạy học, các giáo viên còn đảm nhiệm luôn vai trò của phụ huynh. Đây sẽ là khoảng thời gian không thể nào quên của cả cô và trò.

Sau 14 ngày thực hiện việc dạy và học khi đang cách ly y tế, cô giáo Phan Thị Thảo Quyên, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) và học sinh của mình đã trở về nhà, tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Những ngày vừa làm cô vừa làm mẹ tại lớp học đặc biệt trong khu cách ly - Ảnh 1.

Cô giáo Quyên cùng học trò thực hiện công tác dạy và học trong khi thực hiện cách ly tập trung. (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe & Đời sống, cô giáo Quyên cho biết, khoảng thời gian đứng lớp trong khu cách ly là kỷ niệm sẽ không thể nào quên, trải qua những ngày tháng đó cô càng thêm yêu thương học sinh và trân quý nghề "cầm phấn".

Trước đó, cô Quyên cùng 29 học sinh của mình phải đi cách ly sau khi có một học sinh của lớp dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo chương trình cũng như thực hiện phương châm "Tạm dừng đến trường không dừng việc học", một lớp học đặc biệt đã được mở ngay trong khu cách ly tập trung của huyện Tuyên Hóa.

"Khi biết tin học sinh lớp mình chủ nhiệm không may mắc COVID-19, bản thân tôi và nhiều phụ huynh cũng rất lo. Tuy nhiên với sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh, tôi và các em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, sách vở, tài liệu để đi cách ly tập trung", cô Quyên cho biết.

Những ngày vừa làm cô vừa làm mẹ tại lớp học đặc biệt trong khu cách ly - Ảnh 2.

Cô giáo Quyên cùng đồng nghiệp vừa đảm nhận vai trò dạy học, vừa thay phụ huynh chăm sóc học trò khi thực hiện cách ly.

Theo cô Quyên, lớp được chia thành 2 ca nên các cô phải lên lớp cả ngày. Từ sáng sớm đã dậy để hướng dẫn, lo vệ sinh cá nhân, ăn sáng cho học trò rồi dẫn các em lên lớp bắt đầu buổi học. Sau buổi học, cô giáo lại về các phòng nơi học sinh ở để chăm lo việc ăn ngủ, tắm giặt, trò chuyện cho các em.

Cô Quyên cho biết, khó khăn lớn nhất là học trò còn nhỏ nhớ người thân, lạ chỗ ngủ nên thường hay quấy khóc, các cô phải thay phiên nhau động viên, chăm lo cho học trò từ cái ăn đến giấc ngủ. Cùng với đó có sự hỗ trợ của một số phụ huynh cùng cách ly tập trung nên việc chăm lo sinh hoạt và học tập của các cháu được thực hiện tốt.

"Có nhiều cháu nhớ nhà cứ khóc khiến cô giáo cũng khóc theo, thương các em lắm. Tôi phải tìm mọi cách dỗ dành học trò, ở bên cạnh động viên các em. Sau mấy ngày cách ly và được lên lớp học tập với cô thì các em cũng quen dần và vui vẻ hơn, bản thân tôi rất vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cũng như chăm lo được cho các em trong thời điểm cách ly. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên với cô trò", cô Quyên hy vọng đây là lần đầu cũng là lần duy nhất phải dạy và học trong hoàn cảnh như vậy.

Những ngày vừa làm cô vừa làm mẹ tại lớp học đặc biệt trong khu cách ly - Ảnh 3.

Vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ, các em học sinh lại hăng say học tập trong khu cách ly.

Xa con nhỏ, vun đắp sự nghiệp "trồng người" trong khu cách ly

Phải cùng trò đi cách ly, cô Quyên không ngừng lo lắng cho đứa con nhỏ mới 2 tuổi phải vắng mẹ dài ngày. Thương con nhưng đành nén lòng để hoàn thành tốt việc dạy học và chăm sóc 29 "người con khác". Những lúc nhớ con nhỏ, cô Thảo Quyên đành lục lại những tấm ảnh hoặc gọi video gặp con, nhưng chỉ dám gọi để gặp con vào ban ngày, bởi sợ buổi tối con thấy mẹ lại khóc, không chịu ngủ. Để con được chăm sóc tốt khi mẹ vắng nhà, chồng cô Quyên đã tạm xin nghỉ việc để ở nhà cùng con.

Với sự động viên, hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp và phụ huynh, cô giáo Phan Thị Thảo Quyên đã chăm lo trọn vẹn cho 29 học trò suốt 14 ngày qua, hoàn thành các chương trình học một cách đầy đủ. Được biết, với những đóng góp của mình, cô giáo Quyên cũng đã được UBND huyện Tuyên Hóa tặng Giấy khen.

Những ngày vừa làm cô vừa làm mẹ tại lớp học đặc biệt trong khu cách ly - Ảnh 4.

Hoàn thành cách ly tập trung, cô giáo Quyên tự cách ly tại nhà theo quy định và tiếp tục công tác dạy học trực tuyến.

Cùng với đó, một lớp học đặc biệt trong khu cách ly khác cũng vừa được hình thành trong khu cách ly của huyện Tuyên Hóa, nơi có tình hình dịch diễn biến khá phức tạp. Theo đó, 4 giáo viên Trường Tiểu học Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa cùng 26 học trò lớp 5B là F1 phải đi cách ly tập trung vẫn hăng say dạy và học trong khu cách ly.

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Cao Thị Kim Oanh, người đứng lớp trong khu cách ly cho biết, vượt qua những hoang mang, lo lắng ban đầu, cả cô và trò đang hăng hái dạy và học trong khu cách ly. Trong thời gian tới các giáo viên sẽ đảm nhiệm thêm vai trò của phụ huynh để chăm sóc tốt cho các em.

Những ngày vừa làm cô vừa làm mẹ tại lớp học đặc biệt trong khu cách ly - Ảnh 5.

Cô và trò lớp 5B Trường Tiểu học Đồng Hóa hăng say học tập khi thực hiện cách ly tập trung.

"Khi mới vào, một số em có khóc vì nhớ nhà nhưng sáng nay lên lớp các em đã vui vẻ và chăm chỉ học bài. Cô trò đang cùng nhau nỗ lực, thi đua dạy và học trong khu cách ly, giúp học trò theo kịp chương trình, đỡ nhớ nhà và hơn hết là chung tay để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19", cô Oanh cho biết.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, những lớp học đặc biệt đã giúp việc học không bị ngưng trệ, thời gian cách ly không còn nhàm chán mà mang đầy kiến thức và trở thành kỷ niệm khó quên của giáo viên và học sinh.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Hướng dẫn tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà

Hùng Trần
Ý kiến của bạn