Những nẻo đường... làm mẹ

Tin nóng y tế
Quê chị B ở một vùng nông thôn thuần nông, sinh ra trong một gia đình đông anh em, kinh tế gặp nhiều khó khăn; lớn lên, căn bệnh bại liệt đã cướp đi chức năng vận động của đôi chân chị. Chị B sống độc thân trong một quán nhỏ ở đầu xóm, làm nghề may vá, thu nhập hàng ngày cũng đủ rau cháo.

Quê chị B ở một vùng nông thôn thuần nông, sinh ra trong một gia đình đông anh em, kinh tế gặp nhiều khó khăn; lớn lên, căn bệnh bại liệt đã cướp đi chức năng vận động của đôi chân chị. Chị B sống độc thân trong một quán nhỏ ở đầu xóm, làm nghề may vá, thu nhập hàng ngày cũng đủ rau cháo. Cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt cứ lặng lẽ trôi, ở vào độ tuổi 40, chị quyết định nhờ người giới thiệu xin con nuôi. Sau 1 năm chờ đợi, khi biết có người mẹ từ chối việc nuôi con, chị đã bí mật dò hỏi địa chỉ của người mẹ đó, nhờ người thân đi thăm dò lai lịch xuất xứ của đứa trẻ vì chị không muốn cho người mẹ biết địa chỉ thực của mình để tránh những phức tạp trong quan hệ sau này, theo chị ít nhất là đứa trẻ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chị và vì thế mà cũng dễ dạy bảo và trẻ sẽ ngoan hơn.

Chị cũng không quan tâm đến bất kỳ một thủ tục pháp lý nào về việc cho, nhận con nuôi và cũng không hề có sự kiểm tra của cơ quan y tế nào về sức khỏe người mẹ và cháu bé, cháu được sinh ra tại một cơ sở y tế tư nhân. Cuộc sống vốn đã quá nhiều khó khăn với việc kiếm ăn và phục vụ bản thân hàng ngày đối với một người phụ nữ khuyết tật, nay lại nuôi dưỡng thêm một đứa trẻ sơ sinh trong điều kiện không có sữa mẹ. Để có được hạnh phúc mong manh ấy, chị B cũng phải bí mật chi trả một khoản tiền bồi dưỡng cho bà mẹ đã chối từ việc nuôi con. Chưa hết, chị B còn gặp khá nhiều rắc rối khi xin làm thủ tục khai sinh cho đứa trẻ.

 Nhưng rồi cùng với thời gian và sự giúp đỡ của bà con lối xóm, niềm vui và hạnh phúc của mẹ con chị cứ ngày một lớn dần. Trong quán nhỏ của chị đã có tiếng khóc trẻ thơ, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ cũng thường xuyên lui tới động viên và chia sẻ với chị nhiều hơn. Tuy có bận rộn hơn trước đây nhưng chị B cảm thấy rất vui, rạng rỡ hơn, tương lai, hy vọng bắt đầu được nhen nhóm lên trong chị.

Sản phụ C vào viện vì mang thai hơn 8 tháng có biểu hiện chuyển dạ sinh, sẽ không có gì đáng nói nếu chị không phải là người khuyết tật, dị dạng bẩm sinh cả đôi chân và đôi tay. Thu nhập hàng ngày của chị trông chờ vào một quán nước nhỏ nơi ngã ba đường. Ngoài 30 tuổi, không có điều kiện lập gia đình nhưng khát khao được làm mẹ ở nơi chị còn cao hơn nhiều người bình thường khác. Mọi người đàm tiếu rằng, chị phải thuê một anh công nhân không rõ nguồn gốc, quê quán giúp đỡ để chị được làm mẹ. Ca phẫu thuật được thực hiện thành công, hạnh phúc được làm mẹ chính thức đến với chị, dẫu biết rằng những khó khăn trước mắt đối với mẹ con chị là rất lớn.

Với tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, ngành y tế hiện nay trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản đã đem lại tương lai, hạnh phúc cho rất nhiều cặp vợ chồng, tuy nhiên còn rất nhiều trường hợp vô sinh, hiếm muộn nhưng không có đủ điều kiện để tiếp cận dịch vụ y tế này, hoặc nữa là khả năng của khoa học hiện tại cũng chưa  phải là vô hạn. Đã có nhiều hành trình đầy nhọc nhằn, thấp thỏm, hy vọng và thấm đẫm nước mắt của những cặp vợ chồng đi tìm hạnh phúc được làm cha, làm mẹ. Họ dẫn nhau đi khắp các cơ sở đông y đến tây y từ bệnh viện đến phòng mạch tư, hễ có chỗ nào nghe đồn chữa hiếm muộn tốt là tìm đến. Số tiền tiêu tốn có thể từ dăm ba chục triệu đến một vài trăm triệu, thời gian theo đuổi nhiều năm với bao nhiêu vất vả gian truân. Họ có thể làm tất cả để có một đứa con, nhưng cuối hành trình ấy, không phải ai cũng có được điều mình mong mỏi. Hy vọng nhiều khi cũng được lóe sáng nhưng rồi bất ngờ lại vụt tắt, không đem lại một kết quả nào.

Trước những tác động của gia đình, người thân, những quan niệm xưa cũ, lạc hậu đã khiến cho nhiều cặp uyên ương phải "tan đàn, xẻ nghé" đường ai nấy đi. Nhiều người còn ác khẩu,  những là chỉ biết ăn không biết đẻ... Ông trời đã không công bằng với họ thì thôi, xin mọi người đừng gây cho họ những mất mát đau khổ thêm nữa. Chính quyền địa phương cũng nên thông cảm, sẻ chia, tạo điều kiện, hướng dẫn cho họ thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết để cho những hoàn cảnh thiếu may mắn bớt đi sự cô đơn bất hạnh.

BS. Bùi Hiền


Ý kiến của bạn