Những nạn nhân của việc điều trị nhầm bệnh

Thời sự
Trong lịch sử, người ta đã từng chứng kiến những câu chuyện đáng tiếc do việc chẩn đoán sai lệch gây ra cho bệnh nhân.

Những trường hợp chẩn đoán sai bệnh và áp dụng phương pháp điều trị sai không phải là điều hiếm thấy trong y học. Trong lịch sử, người ta đã từng chứng kiến những câu chuyện đáng tiếc do việc chẩn đoán sai lệch gây ra cho bệnh nhân. Trong đó phải kể đến không ít trường hợp của một số nhà khoa học, nhà văn... nổi tiếng thế giới.

Charles Darwin từng bị điều trị nhầm bệnh

Tác giả của thuyết tiến hoá, một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới, về cuối đời bị mắc phải một căn bệnh lạ. Ông bị đau bụng dữ dội, bị chứng khó tiêu, đau đầu và căng thẳng. Theo chẩn đoán của các bác sĩ khi đó thì Darwin bị mắc phải một căn bệnh có tên gọi là chứng căng thẳng do đầy hơi (nervous dyspepsia), mà cho tới nay chưa từng có trường hợp nào bị mắc lại.

Năm 1849, Darwin tới Malvern để điều trị căn bệnh này. Bác sĩ điều trị cho ông là James Gully đã xác định bệnh và đặt ra một chế độ chữa trị nghiêm ngặt cho Darwin. Trong thời gian điều trị, ngày nào Darwin cũng viết thư gửi cho chị gái ông là Susan kể về tình trạng bệnh. Sau 4 tháng chữa bệnh, ông vui mừng khi được bác sĩ thông báo mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Song đó không phải là sự thật như ông nghĩ, Darwin đã nhanh chóng bị xuất hiện lại các dấu hiệu của bệnh cũ ngay sau đó. Lý do đơn giản là bởi vị bác sĩ James Gully đã chẩn đoán và điều trị nhầm bệnh cho ông.

Tiểu thuyết gia Fanny Burney bị phẫu thuật nhầm

 Fanny Burney
Fanny Burney là một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Năm 1810, Burney thấy bị đau bên ngực phải và được các bác sĩ chẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư.

Tháng 9/1811, bà trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 20 phút mà không dùng đến thuốc gây mê. Đó là một ca phẫu thuật mạo hiểm và đau đớn bởi toàn bộ quá trình phẫu thuật hết sức cẩu thả này đều diễn ra khi bệnh nhân đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và có thể cảm nhận được mọi việc đang diễn ra với mình. Sau ca phẫu thuật “kinh hoàng”, Burney trở lại trạng thái bình thường, không bị mắc lại bệnh, nhưng sức khỏe bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là: đó chắc chắn không phải căn bệnh ung thư như các bác sĩ thời đó đã chẩn đoán. Bởi như các bác sĩ ngày nay khẳng định: không thể có căn bệnh ung thư nào có thể điều trị khỏi với trình độ khoa học thời đó và chỉ bằng một phương pháp đơn giản, nguy hiểm như trên.

Nhà văn Horace Walpole bị mắc chứng bệnh lạ

 Nhà văn Horace Walpole
Ở tuổi 38, nhà văn Horace Walpole bị mắc phải chứng bệnh gout - một căn bệnh khá phổ biến ngày nay, song vào thời của ông người ta chưa tìm ra và cho đây là một chứng bệnh lạ không thể chữa trị. Tất nhiên đó là một điều hoàn toàn sai lầm. Do không tin vào các bác sĩ người Do Thái, Walpole đã tìm đến những vị bác sĩ kém cỏi và thiếu kinh nghiệm trong điều trị bệnh. Theo hướng dẫn của họ, ông đã lần lượt làm theo các bước điều trị sai lầm, chẳng hạn như ngâm mình trong nước đá, ăn lê, các loại hoa quả ngọt... và một số cách điều trị thiếu khoa học khác không có lợi cho sức khỏe của người bị chứng gout như ông. Và hậu quả tất yếu là Walpole đã phải chịu đựng với căn bệnh này trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Nhà văn Lawrence và căn bệnh lao phổi

Bị mắc phải căn bệnh viêm phổi mạn tính thời trẻ và sau này là căn bệnh lao phổi, song thời đó, bác sĩ riêng chăm sóc cho Lawrence và bản thân nhà văn Lawrence cũng không phát hiện ra điều này mà đổ lỗi cho “thời tiết không phù hợp”. Lawrence đã đi khắp mọi vùng, miền để tìm loại khí hậu phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Năm 1930, theo lời một nhà vật lý người Anh, Lawrence đã đến sống ở một viện điều dưỡng tại miền Nam nước Pháp. Tại đây, khi sức khỏe của ông giảm xuống một cách nghiêm trọng, các bác sĩ đã tiến hành chụp Xquang và phát hiện thấy phổi của ông tổn thương nặng. Song, đã quá muộn để cứu chữa. Lawrence rời khu điều dưỡng vào tháng 3/1930 và qua đời một ngày sau đó bởi căn bệnh mà sau này được xác định là lao phổi.

Lady Mary Wortley Montagu chết vì ung thư

Nữ nhà văn nổi tiếng người Anh Wortley từng là một trong số ít người chiến thắng được căn bệnh đậu mùa chết người thời đó. Sau khi khỏi bệnh, Lady Mary đã đi du lịch khắp châu Âu và tới năm 1750, bà bị mắc một căn bệnh lạ mà theo các bác sĩ địa phương nơi bà sinh sống (phía Bắc Italia) thì đó là chứng hoại tử không cách nào cứu chữa.

Một vài ngày sau kết luận đó, các bác sĩ phẫu thuật Italia ngạc nhiên khi thấy Mary đã hết sốt và có dấu hiệu hồi phục, do đó họ đã dùng một loại hoá chất mạnh để đốt cháy phần thịt bị nhiễm trùng, lở loét cho bệnh nhân. Lady Mary bình phục một vài ngày sau, song tất nhiên đây không phải là một sự chẩn đoán đúng tình trạng bệnh của bà. Thực chất Lady Mary đã bị mắc chứng ung thư vú và bà đã chết chỉ một thời gian ngắn ngay sau đó.

Minh Ngọc (Theo Times)

 


Ý kiến của bạn