Đó là những người lính cảm tử trên những con thuyền nhỏ bé trước biển xa, sóng dữ biết có đi mà ít khả năng có ngày về nhưng vẫn giong buồm ra khơi vì phần máu thịt của dân tộc không thể bị lãng quên. “Hoàng Sa”, “bãi Cát Vàng” là địa danh của Tổ quốc được biết đến từ lâu trong mỗi trái tim con dân nước Việt. Hội khao lề thế là cuộc đưa tiễn những người anh hùng ra đi vì nghĩa lớn của các mẹ, các chị, là biểu tượng của lòng tự hào, biết ơn của đất liền với những người con nơi biên ải của Tổ quốc giữa trùng khơi. Cứ mỗi năm là mỗi 70 suất đinh ra đi làm nhiệm vụ. Họ ý thức được sự hy sinh nên người thân ngoài việc cung cấp gạo, nước đã có thêm bẹ chuối làm hình nhân thế mạng cúng thần biển, một đôi chiếu được dùng để quấn xác nếu không may gục ngã; 7 đòn tre sẽ là vật nẹp quanh thân; 7 sợi dây mây sẽ được dùng để bó thi thể. Mấy thế kỷ trôi qua, những người con đất Việt nằm lại giữa biển khơi nhưng họ không bao giờ chết khi linh hồn vẫn sống, vẫn thức trên từng con sóng như những cột mốc tâm linh gìn giữ chủ quyền. Nối những “cột mốc tâm linh” giữa biển ấy với bờ là những mộ gió trên đảo Lý Sơn để bờ vẫn dõi theo những linh hồn thức.
Trong suốt dòng chảy liên tục của lịch sử, biển đảo thân yêu của ông cha để lại vẫn trong vòng tay đất mẹ.Ngày nay, những ngư dân Lý Sơn - Quảng Ngãi nói riêng và miền Trung nói chung không cần sự điều động vẫn tiếp tục bám biển Hoàng Sa với tinh thần và lòng quả cảm của các dân binh đội Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải năm xưa. Mặc cho những tai nạn bão tố, mặc cho bị bắt giữ trái phép để đòi tiền chuộc, mặc cho bị cướp hết ngư cụ và phương tiện đi biển, mặc cho những con tàu lớn húc trộm trong đêm rồi bỏ trốn, những người con đất Việt vẫn tự tin và hiên ngang đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo Hoàng Sa của ông cha ngàn đời để lại.
Những linh hồn thức trên biển cả nâng những con tàu cá ra khơi với tất cả lòng tự trọng dân tộc, tinh thần yêu nước vì chủ quyền của từng ngọn sóng, từng tấc biển tiền nhân để lại. Họ là những anh hùng.
Và tất cả những ai đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì biển đảo quê hương đều là những anh hùng.
Lưu Thủy