Những lá phiếu từ 'Ngôi nhà chung' của 54 dân tộc
SKĐS - Giữa những mái nhà rông Tây Nguyên, nhà dài Ê Đê, nhà sàn người Thái..., không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng hơn bao giờ hết.
104 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ háo hức chờ ngày cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân mà còn cùng gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước.
Ở "Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc Việt Nam, mỗi lá phiếu mang theo một bản sắc riêng nhưng cùng hướng về một mục tiêu chung - vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ngày này, từ khu nhà của người Ê Đê, Ba Na, Khmer đến Thái..., câu chuyện được đồng bào nhắc đến nhiều nhất không còn là những lễ hội hay sinh hoạt văn hóa thường nhật mà là ngày hội non sông đang đến gần.
Lần đầu tiên hoặc sau nhiều năm tiếp tục được thực hiện quyền công dân ngay tại Thủ đô, ai cũng chuẩn bị cho ngày bầu cử bằng sự háo hức, tự hào và trách nhiệm.
VIDEO: Đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa háo hức chờ ngày hội non sông.
Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, đơn vị đã sớm phối hợp với UBND xã Đoài Phương (Hà Nội) hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị để đồng bào đang sinh sống tại Làng được tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Theo ông Chung, 104 cử tri đã được chấp thuận bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 của xã Đoài Phương. Đến nay, mọi khâu chuẩn bị từ rà soát danh sách cử tri, niêm yết công khai, tuyên truyền, trao thẻ cử tri đến bảo đảm phương tiện đưa đón đều được triển khai đồng bộ.
"Việc chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân", ông Chung chia sẻ.
Điều đặc biệt không nằm ở con số 104 cử tri, mà ở chỗ họ đến từ nhiều dân tộc, nhiều vùng miền khác nhau, cùng hội tụ dưới mái "Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc Việt Nam và cùng thực hiện quyền làm chủ của mình trong một ngày hội lớn của đất nước.
Đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phấn khởi, háo hức với lá phiếu cử tri chờ ngày đi bầu cử.
Đã có tám năm gắn bó với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bà H'Năm Niê, người Ê Đê cho biết, mỗi lần được cầm lá phiếu đều là niềm vinh dự.
Bà H'Năm Niê, người Ê Đê.
Điều bà mong muốn là lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
Ở khu nhà Ba Na, bà Siu Thị Bích Ngọc, đến từ Gia Lai, đang cùng các thành viên hoàn thiện những bộ trang phục truyền thống để mặc trong ngày bầu cử.
Những tấm thổ cẩm được dệt cẩn thận không chỉ thể hiện niềm vui trước ngày hội lớn mà còn mang theo niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.
Bà Ngọc bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách dành cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và những nơi còn nhiều khó khăn.
Sau 10 năm sinh sống tại Làng, ông Sơn Đen, người Khmer đến từ Sóc Trăng, cũng lần đầu tiên được đi bầu cử tại Hà Nội.
Bà Siu Thị Bích Ngọc, người Ba Na gìn giữ nét văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ông kỳ vọng những người được nhân dân tín nhiệm sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của đồng bào và có thêm nhiều chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
"Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn gửi gắm niềm tin, mong mỏi của đồng bào vào những người đại diện cho mình", ông nói.
Cùng chung niềm háo hức ấy, chị Cà Thị Rơi, người Thái đến từ Mộc Châu (Sơn La), mong sau cuộc bầu cử sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ quảng bá văn hóa các dân tộc, để đồng bào yên tâm gắn bó lâu dài với "Ngôi nhà chung".
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng với sứ mệnh gìn giữ, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em.
Ở nơi đây, sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục hay tập quán không tạo nên khoảng cách mà trở thành những gam màu làm giàu thêm bức tranh văn hóa Việt Nam.
Bởi vậy, cuộc bầu cử năm nay không chỉ là dịp để đồng bào thực hiện quyền công dân, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc.
Từ người Ê Đê, Ba Na, Khmer, Thái... mỗi người mang theo một bản sắc văn hóa riêng nhưng đều chung niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống được chuẩn bị kỹ lưỡng, hình ảnh đồng bào cầm trên tay thẻ cử tri, háo hức chờ ngày bỏ phiếu đã trở thành biểu tượng đẹp về quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Ông Sơn Đen (dân tộc Khmer), đến từ tỉnh Sóc Trăng cẩn thận đọc thông tin về cuộc bầu cử quan trọng (trái); và chị Cà Thị Rơi, người Thái đến từ Mộc Châu, Sơn La háo hức trước Ngày hội non sông.
Theo ông Trịnh Ngọc Chung, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Cán bộ cùng lực lượng công an đã đến từng nhà cộng đồng để tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri và trao thẻ cử tri tận tay bà con.
Điều đó không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của công dân mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại "Ngôi nhà chung".
104 lá phiếu ở Làng Văn hóa có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng chục triệu lá phiếu của cử tri cả nước. Nhưng ở nơi hội tụ sắc màu văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, mỗi lá phiếu còn mang ý nghĩa lớn hơn một sự lựa chọn chính trị.
Đó là sự khẳng định niềm tin vào chế độ, vào quyền làm chủ của nhân dân và vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn sức mạnh đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử và tiếp tục là nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Giữa "Ngôi nhà chung", không ai phân biệt người bên cạnh mình đến từ Tây Bắc hay Tây Nguyên, từ đồng bằng sông Cửu Long hay miền Trung. Họ gặp nhau ở một điểm chung - đều là công dân Việt Nam, cùng thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc.
Và có lẽ, đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của ngày hội non sông: từ sự đa dạng về bản sắc, văn hóa và truyền thống, 54 dân tộc Việt Nam cùng hội tụ thành một khối thống nhất, đồng lòng xây dựng một đất nước hòa bình, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
Nhịp sống thường nhật ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.












