Còn ít ngày nữa là Tết mà Hai Phiếm cứ thừ người ra:
- Sao lại có những kẻ phá Tết thế nhỉ?
- Tết là ngày vui nhất trong năm, nói chung ai cũng cố sống tử tế, độ lượng, vị tha, làm gì có ai muốn phá Tết?
- Tết bận đi chơi nên nhiều người mua thức ăn sẵn. Rồi nhu cầu thực phẩm cũng nhiều hơn đúng không?
- Tất lẽ dĩ nhiên là như thế!
- Vậy mà có người tranh thủ lúc xã hội tiêu thụ nhiều thực phẩm đã đang tâm bơm nước vào thịt bò, thịt lợn để mong “kiếm cái Tết”. Tệ hại hơn, họ còn đi thu mua lợn ốm, lợn chết về để mông má đem bán hoặc chế biến thức ăn sẵn phục vụ những gia đình bận đến sát Tết hay bận trong dịp Tết! Rồi rượu giả, mứt tẩy chất hóa học tùm lum, mua về có mà bằng mua thuốc độc!
- “Kiếm cái Tết” theo kiểu vô lương tâm thế này làm nhiều người mất Tết thật khi phải vào phòng cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Rồi các thầy thuốc vất vả quanh năm lại bận rộn thêm.
- Đúng là số này không đông nhưng có thể phá Tết của rất nhiều gia đình. Thay vì du xuân, đi chúc Tết lại phải nằm trên giường cấp cứu hoặc vào bệnh viện trông nom chăm sóc người thân…
- Đã ngộ độc thực phẩm thì có khi cả nhà bị ấy chứ!
- Chà! Thôi thì chỉ biết kêu gọi lương tâm…
- Kẻ vô lương làm gì có lương tâm… Mong các bác quản lý thị trường tích cực hơn hộ cho trong những ngày này...
Cả Nghĩ