
Sáng sớm ngoại thành

Những luống rau xanh mướt đã đến ngày thu hoạch...

Lối xưa làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội còn in dấu kiến trúc pha trộn truyền thống và hiện đại của những năm đầu thế kỷ 20

Nét cũ và mới nơi ngoại thành Hà Nội

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên cạnh đồng lúa xanh mướt ở xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội)

Nhịp sống chậm rãi. Một tiệm cắt tóc nơi góc đình làng

Nét bình yên dân dã làng quê ngày mùa

Niềm vui của những người phụ nữ làng nghề mây tre đan Phú Túc

Nắng bên thềm

Hương thơm rơm rạ, mùi quê ai đi xa cũng nhớ về...