Những giọt nước mắt ân hận tại tòa

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm theo dõi những phiên tòa xét xử trong đó có những cựu quan chức to nhỏ khác nhau thì buồn lắm:

- Thế là lại mất thêm những cán bộ mà trước đó trước khi bổ nhiệm theo đúng quy trình là những người có đức, có tâm, có tài...

- Chỉ vì lòng tham lóe lên, nghĩ không ai biết nên mới gây ra bi kịch, cuối đời mất hết.

- Thế mới có những giọt nước mắt ân hận nhỏ ra và ngập tràn lời xin lỗi ngành, xin lỗi nhân dân, xin lỗi các bị cáo vốn dưới quyền khi nói lời cuối cùng trước hội đồng xét xử...

- Giá như không có những giọt nước mắt ân hận ấy thì tiền, tài sản của nước, của dân trước đó không mất.

- Thì nghĩ không sao nên người ta mới liều...

- Tôi không nói ý đó mà nghĩ rằng thay cho những giọt nước mắt ân hận với những lời xin lỗi mà thật ra là kể công những là đã thế này thế kia chi bằng quan chức ra tòa nộp ngay những khoản ăn cắp ăn cướp được...

- Thế hóa ra là nước mắt cá sấu và tiền bất chính có được thì giấu nhẹm đi theo tinh thần “hy sinh đời bố củng cố đời con”, ra tù tiếp tục thụ hưởng của chìm khéo giấu?

- Nước mắt ân hận thì có thật nhưng không biết có bao nhiêu % về tội lỗi gây ra và bao nhiêu % tiếc là bị lộ, không còn được như trước.

- Mong sao các cơ quan chức năng tìm và lấy lại được những thất thoát của nước để trả về cho dân, chắc nước mắt ân hận tại tòa mới xịn 100%!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn