Còn câu nào giữ lại cho em
Khi hoàng hôn rơi về bên góc phố
Nụ mai vàng nở đêm qua
Những giọt nắng vô tình chìm trong phai úa
Ðêm mưa xuân trái mùa
Tiếng chim hót bản tình ca dang dở
Có lẽ nào mãi mãi bay xa
Những câu thơ anh viết về những loài hoa
Tàn vào năm tháng
Mai đêm giao thừa lại nở
Trong cô đơn đợi chờ
Về một mùa xuân giọt nắng rời xa.
Nguyễn Đức Phước
Sắc xuân cao su
Một mùa xuân đang đến,
Cao su lá đổ vàng.
Cây đâm chồi, nảy lộc
Ðón chào mùa xuân sang.
Chiến tranh xưa khốc liệt,
Giờ cao su là rừng.
Làng quê thành phố thị,
Vườn trái cây ngập tràn.
Ðã bao lần tôi đến,
Tây Nguyên và miền Ðông.
Xưa hoang tàn, xơ xác
Giờ cao su xanh đồng.
Dù cao su giá thấp,
Ðâu làm nản chí dân.
Các nông trường, nhà máy
Người dân vui rộn ràng.
Nhìn lộc cao su nở,
Thấy tương lai rạng ngời.
Tết mọi nhà no đủ,
Rộn tiếng ca yêu đời.
Cao su thương con người,
Cây đổ lá vào xuân.
Cao su cho cuộc sống,
Hàng trăm ngàn người dân.
Xuân đến rồi xuân đi,
Ðể lòng tôi xúc cảm.
Tình ca cao su đẹp
Trong sắc xuân ngập tràn.
Thanh La