Tháng Tám lịch sử đã đến. Vào gần ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8) cách đây tròn 10 năm, đoàn đại biểu báo Sức khỏe&Đời sống (SK&ĐS) do Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn dẫn đầu đã đến chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng biên tập, nhà thơ, nhà báo, TTƯT. Trần Sĩ Tuấn đã gửi tặng Đại tướng tập thơ Từ đá vắt ra và được phu nhân Đại tướng, GS. Đặng Bích Hà tiếp nhận và giở đọc từng trang cuốn thơ đó ngay tại nơi đón tiếp các đoàn đến mừng thọ Đại tướng. Đoàn báo SK&ĐS được chụp tấm ảnh kỷ niệm cùng Đại tướng và phu nhân trong bầu không khí ấm áp và cảm động. Tấm ảnh mang tính lịch sử đó được lồng trong khung kính và treo trang trọng tại nơi làm việc của Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn. Đây là một sự kiện đáng nhớ và trân trọng của báo SK&ĐS.
Sau đó, với sự hướng dẫn giúp đỡ, tham vấn nhiệt tình của Đại tá Nguyễn Huyên và Đại tá Trịnh Nguyên Huân (hai vị trợ lý của Đại tướng), tôi đã viết bài Hình ảnh vị danh tướng huyền thoại, bài này đã được đăng tải trên báo SK&ĐS, đồng thời tôi cũng đã đem số báo đó đến gặp và tặng hai vị Đại tá và gia đình Đại tướng để làm kỷ niệm.
Câu chuyện nhỏ, sâu sắc và có phần bất ngờ đối với bản thân, trong buổi gặp đó, được kể ra từ một sĩ quan cấp tá - đồng chí Hải làm việc tại Văn phòng Đại tướng - để lại trong tâm trí tôi một ấn tượng đặc biệt, xin được ghi lại để sẻ chia cùng bạn đọc.
Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn và cán bộ báo SK&ĐS chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2006. Ảnh: TL
Tiễn tôi đến phòng tiếp đón, đồng chí Hải có lời mời tôi nán lại ít phút để uống chén trà vừa được pha nóng hổi. Tôi nhận lời, cảm ơn anh và thành thật xin lỗi, vì chưa biết có cuộc gặp bất ngờ này nên không mang theo bài báo nói trên tặng anh. Thay vào đó, tôi mời anh nghe nội dung bản thảo bài báo đó để giao lưu. Anh cảm động và vui mừng về tình cảm của báo SK&ĐS đối với Đại tướng thể hiện trên trang báo và cuộc gặp mừng thọ Đại tướng nhân dịp Đại tướng 97 tuổi. Trong bầu không khí cởi mở và thân tình, sau khi hỏi tôi có thời giờ để nghe anh kể về một câu chuyện, theo anh là những giây phút nhớ đời... Tôi hơi bất ngờ, nhưng vui vẻ nhận lời. Ngược dòng thời gian không lâu trước đó, anh có một cuộc gặp với Đại tướng. Trong cuộc gặp đó (tôi không tiện hỏi cụ thể và chi tiết vì lý do tế nhị và bảo mật). Anh thổ lộ rằng mình đã thể hiện sự mất bình tĩnh, bồng bột - trái với bản chất của anh, là một thanh niên xuất thân từ nông thôn thuần khiết, có sự giáo dục nền nếp của gia đình và được học tập, rèn luyện, thử thách trong môi trường quân ngũ mang tính kỷ luật, tự giác cao, được chọn lựa kỹ càng để phục vụ công việc tại Văn phòng Đại tướng nhiều năm, luôn hoàn thành tốt công việc được giao phó, chưa hề mắc sai sót nào trong suốt thời gian dài. Ấy vậy mà, chỉ một giây phút nông nổi của tuổi trẻ, anh đã để xảy ra sự nóng nảy không thể có của một quân nhân cách mạng, đối với vị lãnh đạo cao nhất đầy uy tín của quân đội. Đáp lại, Đại tướng chỉ mỉm cười, rồi khuyên anh về nơi nghỉ, hẹn sớm gặp lại... Trở lại nơi nghỉ, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra, anh thật sự bình tâm và nhận ra toàn bộ vấn đề, và thấy rõ sai lầm hoàn toàn do bản thân vì không bình tĩnh và đúng mực. Từ nỗi ân hận, băn khoăn, giày vò, bữa cơm hôm đó, anh ăn không thấy ngon miệng, lúc nào cũng cảm thấy mồm đắng ngắt. Buổi tối hôm đó, anh trằn trọc suy nghĩ miên man và vô cùng lo lắng. Anh kể lại, với cách hành xử của anh gây ra, nhiều khả năng, anh bị trả lại Cục Cán bộ - Bộ Quốc phòng, rồi nhận lệnh rời quân ngũ, trả về địa phương... Tương lai cuộc đời anh, danh dự gia đình, quan hệ xã hội của anh sẽ rẽ theo ngả nào đây? Những giọt nước mắt tuôn trào, đầu óc căng thẳng, âu lo với bao cảm xúc đan xen rất khó diễn tả nổi đã làm cho anh mất ngủ đến gần trắng đêm. Anh vực dậy từ rất sớm, rửa mặt và nhận thấy khuôn mặt mình hốc hác khác hẳn những ngày thường trước đó. Nhớ lại lời hẹn gặp lại của Đại tướng hôm trước, anh mặc bộ quân phục chỉnh tề với ý định đến gặp Đại tướng sớm để nói lời tạ lỗi. Vài phút sau, anh nhận được cuộc điện thoại từ Văn phòng Đại tướng mời lên gặp. Anh vội vàng bước tới và nhìn thấy từ xa, Đại tướng đã đứng đợi dưới bậc thềm phòng làm việc, tươi cười vẫy tay mời anh bước tới. Đại tướng đã đặt hai tay lên đôi vai của anh và nói: “Hôm qua, câu chuyện xảy ra, tớ cũng nóng và cậu cũng nóng; vậy là hòa nhé!”. Tôi gục đầu vào ngực ông và nức nở không nói nên lời. Ông vỗ nhẹ lưng tôi và bảo: “Thôi, Hải về nghỉ đi vì trông cậu hốc hác quá đấy! Chắc là suy nghĩ mông lung lắm phải không?”. Tôi nghẹn ngào nói lời xin lỗi ông rồi cúi đầu chào và lặng lẽ quay về nơi nghỉ. Tôi không thể nói lên hết những cảm xúc biết ơn, kính trọng về tấm lòng cao thượng, độ lượng và vô cùng gần gũi của một vị danh tướng mà suốt đời tôi không bao giờ quên. Và tôi cũng được biết, Đại tướng cũng có tấm lòng độ lượng, giản dị và gần gũi đối với tất cả những anh chị em phục vụ trong Văn phòng của mình mỗi chiều. “Hôm nay đem câu chuyện này gặp anh với mong muốn được chia sẻ nỗi lòng mình”, anh Hải nói.
Trong danh sách Mười vị danh tướng nổi tiếng của mọi thời đại trên thế giới, sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Hội Hoàng gia nước Anh tổ chức lựa chọn với sự tham gia của 478 nhà khoa học và nghiên cứu lịch sử nổi tiếng trên thế giới để tôn vinh và in tên các vị danh tướng này trong cuốn Bách khoa toàn thư nước Anh. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối 100%.
Kỷ niệm ngày sinh lần thứ 106 của Đại tướng (1911-2016), với tấm lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc, dân tộc Việt Nam luôn tự hào về truyền thống hào hùng, bất khuất của các bậc tiền bối trong đó có Đại tướng huyền thoại mang tên Võ Nguyên Giáp. Câu chuyện nhỏ nói trên đã nói lên nhân cách vĩ đại của một con người vĩ đại mà chúng ta luôn luôn tôn kính. Nước ta đang trải qua một thời kỳ thử thách mới, thuận lợi và khó khăn đan xen; với truyền thống vẻ vang của dân tộc, với đường lối chính xác, có chính nghĩa sáng ngời được sự đồng tình của cộng đồng tiến bộ trên toàn thế giới, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước sẽ tiếp tục phát triển và vượt qua mọi thử thách gian nguy, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu - nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.