- Vâng, những lúc như thế này mới thấy dân mình tốt, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu quý báu cho cộng đồng.
- Chỉ đôi ba ngày, tỉ lệ máu nhóm O trong ngân hàng máu đã tăng lên 16,9% so với trước.
- Chính cán bộ, nhân viên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã là những người đầu tiên hiến máu cho người bệnh của mình thành tấm gương…
- Xem ra chuyện “làm phúc” này là có phúc nhất vì cho đi mà không cần biết người nhận.
- Vâng! Coi như mỗi người cứu hàng chục người khi mà hàng năm có khoảng 15.000 người chết do tai nạn giao thông, trong đó có hơn một nửa chết tại hiện trường, còn lại là chết trong quá trình điều trị chưa kể các ca cấp cứu, chữa bệnh, mổ xẻ khác.
- Mà có đủ máu, chắc con số tử vong trong quá trình điều trị sẽ giảm đi rất nhiều.
- Bất cứ ai trong cộng đồng cũng có thể là nạn nhân đang cần máu vì tai họa luôn rình rập bất ngờ. Và cho đi còn có nghĩa là “của để dành” nếu cộng đồng cùng ý thức được việc hiến máu.
Bỗng Hai Phiếm trầm ngâm:
- Ngành y tế đang cần sự chung tay của cả xã hội vì sức khỏe toàn dân là sức khỏe của cả đất nước. Sao ít tin tức về những chuyện đẹp như trên lan truyền thế nhỉ!