Bên lề hội nghị chiều 13/8 tại Tuyên Quang, nhiều di vật, kỷ vật được tìm thấy ở các điểm cao từng diễn ra chiến sự tại Thanh Thủy, Lao Chải được trưng bày. Từ bi đông, bát ăn, dép đến những vật dụng cá nhân đã nhuốm màu thời gian, mỗi hiện vật không chỉ gợi lại một thời chiến đấu ác liệt mà còn là nguồn tư liệu quý, góp phần xác minh thông tin, khoanh vùng và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 cùng các đại biểu xem hình ảnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.Anh

Những di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các điểm cao ở Tuyên Quang. Ảnh: T.Anh

Bi đông, vật dụng cá nhân được tìm thấy tại nhiều điểm cao từng diễn ra chiến sự. Ảnh: T.Anh

Trên tay Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 là một di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang. Ảnh: T.Anh

Bát ăn, bi đông và nhiều vật dụng còn sót lại từ chiến trường năm xưa. Ảnh: T.Anh

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các di vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Tuyên Quang. Ảnh: T.Anh

Dấu khắc còn lại trên một chiếc bi đông được tìm thấy tại khu vực chiến trường cũ. Ảnh: T.Anh

Một cựu chiến binh xem lại những di vật được tìm thấy tại các khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Tuyên Quang. Ảnh: T.Anh

Dép và nhiều vật dụng cá nhân được tìm thấy tại điểm cao 1688, thôn Nhìu Sang, xã Lao Chải. Ảnh: T.Anh

Một chiến sĩ xem lại bức ảnh ghi lại chính mình trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, xã Thanh Thủy. Ảnh: T.Anh
