Những chuyện khó tin về ghép bộ phận cơ thể

24-04-2015 07:00 | Quốc tế
google news

SKĐS - Ghép bộ phận cơ thể không chỉ là thành tựu lớn về y học, mà đằng sau các ca ghép tạng còn là những “hỉ nộ ái ố” rất đời.

Ghép bộ phận cơ thể không chỉ là thành tựu lớn về y học, mà đằng sau các ca ghép tạng còn là những “hỉ nộ ái ố” rất đời.

Từ những trường hợp khó tin

Nối cẳng chân với... khớp háng

Jordon Moody, 22 tuổi, sống ở Hessle, Anh đang phải làm quen với “đầu gối” mới sau khi phải cắt bỏ xương đùi do ung thư xương tái phát ở chân trái.

Trước đó, Jordon đã được chẩn đoán ung thư xương ở đùi trái. Cô được điều trị hóa chất và mổ cắt bỏ khối u.

Tuy nhiên, ung thư tái phát hồi năm ngoái đã khiến cô phải đứng trước 3 lựa chọn: hóa trị, cắt cụt chân trái để ngăn ung thư di căn, hoặc phẫu thuật tạo hình xoay khớp gối và cô đã chọn cách thứ ba.

Ca mổ diễn ra tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Hoàng gia, ở Birmingham, Anh hồi tháng 6 năm ngoái. Toàn bộ xương đùi trái của bệnh nhân được cắt bỏ, cẳng chân trái được xoay một góc 180 độ và gắn lại vào khớp háng. Sau phẫu thuật, cổ chân trái sẽ đóng vai trò của khớp gối và bệnh nhân sẽ tiếp tục đi lại được nhờ chân giả lắp ở dưới “khớp gối” mới.

Ca mổ đã diễn ra tốt đẹp và Jordon hy vọng sẽ sớm được lắp chân giả và tự đi lại được trước lễ Giáng sinh.

Nối bàn tay vào cổ chân.

Giữ bàn tay bằng cách ghép tạm vào... chân

Các bác sĩ Trung Quốc đã giữ bàn tay bị thương nặng của một thanh niên trong suốt một tháng bằng cách “gắn” tạm nó vào... chân của bệnh nhân, trước khi đưa nó về vị trí bình thường.

Xiao Wei, biệt danh của chàng thanh niên 25 tuổi, bị cưa máy cắt đứt bàn tay phải trong khi làm việc.

Do vết thương quá nặng không thể nối lại ngay bàn tay, các bác sĩ ở Bệnh viện thành phố Changsha đã phải gắn tạm nó vào cẳng chân của bệnh nhân, ngay trên gân A-sin, để bảo tồn bàn tay trong khi chờ vết thương liền lại.

Gần một tháng sau đó, khi Xiao đã hồi phục, các bác sĩ đã tách bàn tay ra và nối thành công trở lại vào tay của bệnh nhân trong ca mổ kéo dài 9 tiếng.

Trong một trường hợp khác, các bác sĩ đã cứu được bàn tay cho một bé gái ở Trung Quốc bằng cách “ghép” tạm nó vào chân của cô bé trong 3 tháng. Cô bé Ming Li, 9 tuổi, bị thương nặng ở bàn tay trái do tai nạn máy kéo trong năm trước đó. Việc nối lại bàn tay ngay lúc đó là không thể vì vết thương quá nặng, do đó các bác sĩ đã quyết định “gắn” tạm bàn tay vào chân phải của bệnh nhân để chờ vết thương liền. 3 tháng sau, kíp mổ ở Bệnh viện Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã tiến hành ghép lại bàn tay vào cánh tay cho em. Chi bị thương nặng có thể giữ được nếu nguồn cung cấp máu được khôi phục trong vòng vài giờ sau khi bị đứt lìa, tùy thuộc vào từng bệnh cảnh.

Ghép tử cung từ mẹ ruột

Sarah Ottosson, 25 tuổi, sống ở Stockholm, Thụy Điển, bẩm sinh không có tử cung do một rối loạn di truyền hiếm gặp. Cô đã được thực hiện một ca mổ thử nghiệm để ghép tử cung từ mẹ ruột.

Ðến những ca bệnh… khó hiểu

Cậu bé thay đổi nhóm máu sau khi ghép tạng

Trường hợp của Demi-Lee Brennan chỉ có tỷ lệ 1/6 tỷ. Cậu bé 15 tuổi này đã được ghép gan khoảng 10 năm trước. Trước đó, nhóm máu của cậu bé là O (-).

Hãy hình dung sự ngạc nhiên của cậu bé khi mà sau khi cơ thể chấp nhận hệ miễn dịch của người hiến tạng, nhóm máu của cậu bé trở thành O ( ).

Người phụ nữ có 3 trái tim, “vẫn chạy tốt”

Debbie Ward bị bệnh tim bẩm sinh không có van 3 lá và đã được ghép tim lần đầu tiên khi mới 15 tháng tuổi.

Giờ đây ở tuổi 20, Ward đã trải qua 3 ca mổ ghép tim mà vẫn khỏe mạnh.

...Và những ca bệnh... khó đỡ

Tặng anh trai một phần cơ thể, với điều kiện...

Martin Warburton, 50 tuổi, đã tặng cho anh trai mình một món quà của cuộc sống - ca ghép tế bào - với điều kiện ông này phải gia nhập màu áo đỏ của hội cổ động viên đội bóng Manchester United.

Ngoài yêu cầu trở thành fan của ManU suốt đời, bản hợp đồng cũng yêu cầu ông Paul Warburton phải “độ” lại căn nhà thành màu đỏ và mặc quần áo chủ yếu là màu đỏ, cùng với nhiều điều khoản khác.

Cắt “của quí” vừa ghép vì vợ không hài lòng

Năm 2006, các bác sĩ Trung Quốc đã tiến hành ca ghép dương vật thành công đầu tiên từ người hiến tặng cho một bệnh nhân sống.

Tuy nhiên, 2 tuần sau đó, người này đã quay lại bệnh viện đòi cắt bỏ “của quí” vừa ghép. Lý do? Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân và vợ đã gặp phải “vấn đề tâm lý nghiêm trọng” sau ca mổ.

Đòi lại thận từ người vợ “bội bạc”

Richard Batista, một bác sĩ hành nghề ở Long Island, Mỹ, có lý do để tức giận khi nhận được đơn ly hôn từ vợ. Cô ta không chỉ lừa dối anh với một người đàn ông khác, mà 8 năm trước đó, anh còn tặng cho vợ một quả thận của mình.

Giờ thì người bác sĩ với “trái tim tan vỡ” này đang đòi vợ cũ trả 1,5 triệu USD cho quả thận mà anh đã tặng vợ.

(Theo Asiaone)

BS. Cẩm Tú

 

 

 

 


Ý kiến của bạn